Cho em mùa hội trăng

09:09, 13/09/2018

Mùa trăng rằm tháng Tám náo nức với biết bao em nhỏ bởi lung linh lồng đèn và ngọt ngào vị bánh, bởi tiếng trống lân rộn rã và náo nhiệt... Với các anh chị đoàn viên thanh niên, việc chuẩn bị những phần quà cho các em thiếu nhi đón chị Hằng chú Cuội cũng là thời khắc thú vị, để mùa trăng thêm ngọt ngào với tuổi thơ của các em và các anh chị cũng như được sống lại kí ức của chính mình...

Mùa trăng rằm tháng Tám náo nức với biết bao em nhỏ bởi lung linh lồng đèn và ngọt ngào vị bánh, bởi tiếng trống lân rộn rã và náo nhiệt... Với các anh chị đoàn viên thanh niên (ÐVTN), việc chuẩn bị những phần quà cho các em thiếu nhi đón chị Hằng chú Cuội cũng là thời khắc thú vị, để mùa trăng thêm ngọt ngào với tuổi thơ của các em và các anh chị cũng như được sống lại kí ức của chính mình...
 
Các thành viên Thiện nguyện yêu thương đến với cậu bé Hoàng Vi Chúc trong đêm trung thu ở bệnh viện. Ảnh: H.Yến
Các thành viên Thiện nguyện yêu thương đến với cậu bé Hoàng Vi Chúc trong đêm trung thu ở bệnh viện.
Ảnh: H.Yến

Ðẹp thêm mùa hội trăng
 
Đối với anh Phan Thanh Sang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng thì những đêm trăng rằm tháng Tám Đà Lạt thật đáng nhớ. Miền kí ức đó là những ngày còn khó khăn, cậu bé thèm bánh Trung thu nhưng chỉ được nhấm nháp chút vị thơm bánh nướng. Trung thu rộn ràng ở khu phố nhỏ bởi tiếng trống lân rộn rã do các tổ chức, đoàn thể trong khu phố chung tay tổ chức ngày hội trăng rằm cho thiếu niên, nhi đồng. Lớn lên cùng những mùa trăng thật đẹp, đến khi đảm nhận công tác Đoàn ở khu phố, anh Sang lại tiếp tục là hạt nhân đem đến ngày hội vui tươi cho các em nhỏ. Để rồi, khi đã trưởng thành, đã có điều kiện kinh tế hơn, Giám đốc Công ty YSA Orchid Phan Thanh Sang lại càng hăng hái tập trung đóng góp sức mình thông qua những phần quà để những mùa trăng thêm ý nghĩa với tuổi thơ, nhất là tuổi thơ vùng khó khăn vẫn khát khao vị bánh, thiếu cuốn vở chào năm học mới như cậu bé Sang thuở nhỏ...
 
Thành Đoàn Đà Lạt những ngày này rộn ràng không khí chuẩn bị cho mùa hội trăng. Để có thể đem đến không khí vui tươi tới các em nhỏ, dù đã có kinh nghiệm tổ chức nhưng công tác chuẩn bị được Thành Đoàn thực hiện kỹ lưỡng từ hơn 1 tháng trước với các khâu lên chương trình, xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện, vận động tài trợ. Năm nay, Thành Đoàn tập trung cho 4 nội dung lớn. Đó là tổ chức hội thi làm lồng đèn tại khu vực Quảng trường với sự tham dự của các ĐVTN và các em thiếu nhi đến từ 28 đơn vị phường, xã cùng các trường học. Liên hoan lân - sư - rồng cũng sẽ diễn ra tại Quảng trường, với các tiết mục của 16 phường, xã và các câu lạc bộ (CLB) của các huyện trong tỉnh. Cùng đó, các suất quà được Thành Đoàn Đà Lạt chuẩn bị trao tặng đến các em thiếu nhi lớp học tình thương còn nhiều thiệt thòi với sự đồng hành của nhà tài trợ. Thành Đoàn cũng vận động trao tặng lồng đèn cho các em thiếu nhi đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các đơn vị có điều kiện sẽ chuyển lồng đèn về Thành Đoàn để phân bổ cho những em nhỏ đang chờ đợi không khí đêm trăng rằm...
 
Trăng tròn cho tất cả
 
Hai năm về trước, trong đêm trung thu năm 2016, lần đầu tiên cậu bé Hoàng Vi Chúc (lúc đó vừa ở tuổi lên 7) được ngắm cảnh múa lân trên đường phố Đà Lạt. Tiếng trống, đội lân như đem cả thế giới tươi sáng đến với cậu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh đến từ xã Ninh Gia, Đức Trọng, đang về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các anh chị trong CLB Thiện nguyện yêu thương ngoài việc đem đến tận giường bệnh đèn trung thu, bánh ngọt, đã mạnh dạn xin phép bác sĩ được đưa em ra phố ngắm ánh trăng, cảm nhận không khí náo nức trong đêm hội tuổi thơ như bao em nhỏ khác. Ánh mắt của Chúc lúc ấy như sáng hơn cả vầng trăng khiến các thành viên Thiện nguyện yêu thương cũng đong đầy hạnh phúc. Mấy tháng sau, đoàn tiếp tục về gia đình cậu bé người dân tộc Tày này để thăm hỏi, tặng quà, hướng dẫn những kiến thức chăm sóc người bệnh cho người nhà của bé. Đến nay, cũng như những bệnh nhân khác, hàng tháng cậu bé đều đặn lên bệnh viên truyền máu để kéo dài sự sống.
 
Mùa trung thu năm nay, Thiện nguyện yêu thương với các thành viên là học sinh, sinh viên, công chức, người kinh doanh... với nguồn kinh phí có hạn lại tiếp tục chắt chiu để nếu có những em nhỏ đến bệnh viện truyền máu, họ đã có những phần quà chứa đầy yêu thương đưa đến các em. Những phần quà ấy thật đặc biệt bởi không chỉ là bánh, là lồng đèn mà còn có những hộp thuốc thải sắt được đặt mua từ TP Hồ Chí Minh và cả những giọt máu mà các thành viên “để dành” để truyền cho các em khi cần thiết. Hoài Nam - Chủ nhiệm CLB tâm sự rằng dù CLB còn những khó khăn từ cuộc sống mỗi thành viên, từ kinh phí phải liên tục huy động nhưng tình yêu trẻ là động lực, là sợi dây kết nối, để mùa trăng được tròn đầy và những cuộc đời bớt phần hao khuyết...
 
HẢI YẾN