(LĐ online) - Lễ trao Giải thưởng Đầu bếp Toàn sao năm 2023 vừa được Liên đoàn Doanh nghiệp quốc tế và Hiệp hội Đầu bếp thế giới tổ chức công nhận và trao tặng giải thưởng tại Singapore.
Với hơn 35 năm gắn bó với con tằm, sợi tơ và cả những dải lụa mềm mại, óng ả, bằng niềm đam mê của mình, ông Huỳnh Tấn Phước - Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty VietNam Silk House đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo. Cùng với đó, là những chuyến đi mải miết với mong muốn đưa sản phẩm tơ lụa của phố núi B’Lao bay cao, vươn xa trên thị trường quốc tế.
Cuối năm, có dịp về thăm mảnh đất vùng xa Đam Rông, nhìn lên phía núi đồi trập trùng từ hai bên đường nhựa trong cái nắng ban mai, bạn sẽ bị hút lại bởi vạt màu vàng rộm nổi bật giữa gam màu xanh ngát của cây keo và thông 3 lá.
Trở lại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tôi nhớ đến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng...
Xuất khẩu 35 triệu cây giống invitro sang các quốc gia trong khu vực, thị trường châu Âu hiện nay là con số đầy ấn tượng của Lâm Đồng trong việc phát triển lĩnh vực giống cây nông nghiệp...
“33 năm gắn bó với nghề nhưng chỉ có 4 lần tôi được đón giao thừa trọn vẹn với gia đình. Bởi dịp cuối năm, bắt đầu bước vào mùa khô dễ gây ra cháy rừng,...
Câu nói “Đường không tự nhiên mà có, đường do đi nhiều mà thành” của người xưa để lại cho đến ngày nay như một chân lý! Trên mọi hành trình, người mở đường luôn là người giữ vai trò quan trọng trong việc khai phá một lịch trình, một chuyến đi...
Cuối năm 2022 về thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương trở về thời gian đã qua 15 năm dốc tâm sức khôi phục và phát triển môi trường sinh thái hữu cơ, Trang trại Thiên Sinh mới bắt đầu khép kín...
Những ngày cuối năm, khi anh đào vừa chúm chím nụ hồng, tiết xuân đã về trên phố núi Đà Lạt, những câu thơ đầy day dứt trong bài “Ông đồ” của Vũ Đình Liên lại vọng về trong tôi. Và tôi quyết định đi tìm xem “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”.
Đôi bàn chân sưng tấy vì ngâm trong nước nhiều giờ liền… Đôi bàn tay rơm rớm máu vì gặp phải những viên đá sắc nhọn… Đó là những gì mà “Vua săn đá” Nguyễn Phi Hải (65 tuổi) ở số 51, vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã từng nếm trải suốt mấy chục năm qua trong cuộc hành trình dọc dài đất nước để thỏa mãn thú chơi đá “không đụng hàng” và cũng “không giống ai” của mình.