Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương: Hào khí thời đại Hùng Vương chảy mãi trong lòng dân tộc

QUỲNH UYỂN - KHÁNH PHÚC 16:24, 29/04/2023

(LĐ online) - Sáng 29/4 (nhằm ngày mùng 10/3 Quý Mão), nắng vàng rực rỡ, thiên nhiên tươi đẹp, trong không khí đất trời linh thiêng, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tụ hội về Đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch thác Prenn - Đà Lạt) long trọng tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. 

 
Nghi thức đám rước truyền thống diễn ra trang nghiêm

Với chủ đề “Linh thiêng Quốc Tổ”, lễ hội là dịp thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng từ đó nguyện noi gương các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết một lòng, tích cực lao động sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương Lâm Đồng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là con cháu của các vua Hùng.

Đại biểu tham dự lễ

Tham dự lễ có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thành trong tỉnh; cùng đông đảo đồng bào, Nhân dân và du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đọc chúc văn

Chúc văn của đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: “Với tấm lòng thành kính tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, trong thời khắc thiêng liêng này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lâm Đồng bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn tổ tiên, các thế hệ cha ông, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, những người con ưu tú, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu ngoan cường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Dâng lễ vật

Trải qua hàng ngàn năm, dân tộc ta vượt qua biết bao thăng trầm của lịch sử với nhiều hy sinh, gian khổ nhưng đầy khí phách anh hùng. Có những lúc bị nô lệ, lầm than tủi cực, nhưng cuối cùng đã giành được vinh quang với những thắng lợi vĩ đại. Ngày nay, chúng ta đang sống trong giai đoạn phát triển đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc: thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta thật sự phấn khởi, tự hào và đang thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Nghi thức tế lễ

Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc; trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lâm Đồng đã vượt qua nhiều thử khó, khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và tiến bộ trên nhiều lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy mạnh mẽ nội lực để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững tình hình an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động văn hóa, xã hội được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.

Lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ
Lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới đang mở ra cũng còn nhiều khó khăn, thách thức mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phải đồng lòng gánh vác. 

Đông đảo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lên Đền thờ Âu Lạc thành kính ngưỡng vọng Quốc Tổ

Trước điện thờ Quốc Tổ Hùng Vương, tôi xin thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 1,3 triệu người dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đột phá, quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, xã tắc non sông thịnh vượng hùng cường, Nhân dân ấm no hạnh phúc. Người dân tỉnh Lâm Đồng và trên khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài có cuộc sống an khang, hạnh phúc và luôn nhớ về cội nguồn”. 

Biểu diễn dân ca quan họ

Nghi thức tế lễ diễn ra trang nghiêm theo đúng lễ nghi truyền thống. Trong khói hương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố Đà Lạt cùng đông đảo đồng bào, Nhân dân và du khách đã dâng hương, dâng cúng lễ vật  bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn Quốc Tổ. Ghi tạc, tri ân công đức cao dày của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng, giữ gìn non sông đất nước Việt Nam tươi đẹp cho con cháu Lạc Hồng.

Múa sạp

Phần hội diễn ra dưới chân thác Prenn, không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày hội lớn với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các trò chơi như leo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt, múa sạp phong phú thu hút hàng ngàn thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Không gian tái hiện phiên chợ quê với 14 gian hàng ẩm thực cùng các món ăn truyền thống hấp dẫn thu hút thực khách. Sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian thu hút hàng ngàn người dõi theo với sự diễn xướng đờn ca tài tử do các nghệ nghệ đến từ Ninh Thuận biểu diễn; biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh do các liền anh, liền chị CLB Quan họ Kinh Bắc thuộc Trung tâm VHNT Lâm Đồng biểu diễn.

Sáng cùng ngày, tại Đình Kon Hinh (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) đã diễn ra lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương cùng những bậc tiền nhân, các vị tiên hiền đã có công khai phá, xây dựng quê cha, đất tổ.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị Vua Hùng
Lãnh đạo TP Bảo Lộc dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị Vua Hùng

Tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cùng các vị lão thành cách mạng và đông đảo Nhân dân trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai đã tập trung về đình làng Kon Hinh để thành kính dâng lễ vật và thắp hương tri ân, tưởng nhớ và biết ơn công lao của các vị Vua Hùng đã có công dựng nước.

Các bậc cao niên làm lễ tưởng nhớ, tri ân các vị Vua Hùng đã có công khai quốc dựng nước
Các bậc cao niên làm lễ tưởng nhớ, tri ân các vị Vua Hùng đã có công khai quốc dựng nước

Sau phần lễ là phần hội, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi công ơn dựng nước, giữ nước của 18 vị Vua Hùng; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng tình yêu quê hương, đất nước với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.