Tiễn đưa các anh về đất mẹ

KHÁNH PHÚC 17:38, 02/08/2023

(LĐ online) - Sau 1 ngày hửng nắng, hôm nay (2/8), Nam Tây Nguyên lại đổ mưa cùng hòa vào tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” ảm đạm vang lên. Linh cữu các anh nằm trong hơi ấm cùng nỗi tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và Nhân dân nghẹn nghào tiễn đưa các anh về với đất mẹ!

Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu đưa tiễn linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vào trưa 2/8
Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu đưa tiễn linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vào trưa 2/8

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 2/8, khi tiết trời B’Lao đang ảm đạm sụt sùi đổ mưa cũng là lúc hàng trăm người thân, đồng đội, cán bộ và người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, xúc động tiễn đưa linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) về với đất mẹ tại xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của lễ truy điệu, tất cả người thân, đồng đội và Nhân dân đều nín lặng cúi đầu dành một phút mặc niệm tiễn đưa linh cửu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ. Chỉ cách đây chưa đầy một tuần, Đại úy Lê Ánh Sáng và gia đình còn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với lễ ăn hỏi cho anh. Hai bên gia đình ấn định vào ngày 12/8 này, Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ lập gia đình với lễ cưới được tổ chức ngay tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nơi anh đang công tác. Đồng đội, đồng chí, bạn bè cũng đang mong ngóng từng ngày để tới dự đám cưới và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Đồng đội tiến hành di quan tiễn đưa linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng lên xe về với đất mẹ
Đồng đội tiến hành di quan tiễn đưa linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng lên xe về với đất mẹ

Tháng 7, Nam Tây Nguyên đang bắt đầu bước vào mùa mưa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên thời tiết ở Lâm Đồng nói chung diễn biến hết sức phức tạp, khó lường khiến mưa lớn xảy ra triền miên. Mặc dù đám cưới cận kề, nhưng với nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Đại úy Lê Ánh Sáng vẫn cùng đồng đội bám đường, bám đèo đảm bảo an toàn cho giao thông thông suốt. Để rồi trong lúc đang dầm mưa làm nhiệm vụ đảm bảo cho tuyến đèo Bảo Lộc thông suốt thì tai họa từ một vụ sạt lở đất trên đèo bất ngờ ập đến cướp đi sinh mạng của anh cùng 2 đồng đội và 1 người dân.

Lúc này đây, đồng đội, cán bộ, lãnh đạo cùng người dân địa phương đã cúi đầu lần cuối tiễn đưa linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng lên xe về với đất mẹ Hà Tĩnh nơi đã sinh ra để hun đúc, nuôi dưỡng anh trở thành chàng trai bất tử.

Cùng ngày, tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) và TP Đà Lạt cũng đã diễn ra lễ truy điệu tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường cùng liệt sĩ Lê Quang Thành. Hàng trăm cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các địa phương cùng đồng đội và người dân đã tới chia buồn, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hy sinh của các anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, gia đình, đồng đội và Nhân dân.

Rất đông người dân TP Bảo Lộc cùng đến tiễn đưa liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ
Rất đông người dân TP Bảo Lộc cùng đến tiễn đưa liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ

Đối với Trung tá Nguyễn Khắc Thường, trước lúc hy sinh, khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại chốt đèo Bảo Lộc, anh còn gọi điện về căn dặn vợ con đảm bảo an toàn trước mưa bão và thăm hỏi sức khỏe của người cha. Gia đình không ngờ, đó lại chính là cuộc điện thoại động viên gia đình lần cuối anh, khiến tất cả phải nghẹn lòng thương tiếc.

Tương tự, mới đây thôi, vào sáng sớm ngày 30/7, Thiếu tá Lê Quang Thành vẫn cùng vợ con ăn sáng tại Đà Lạt. Sau đó, chạy xe vượt hơn 120 km xuống đèo Bảo Lộc làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Đến chiều cùng ngày khi đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc thì xảy ra vụ sạt lở đất khiến anh cùng 2 đồng đội hy sinh.

Sự ra đi đột ngột của 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã để lại nỗi đau đớn, tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và Nhân dân. Chính vì thế, những ngày qua, hàng nghìn người tới từ các cơ quan, tổ chức, đồng đội, người thân, bà con lối xóm và cả những người từ nơi xa đã tới phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng của đất mẹ vĩnh hằng.

Linh cữu của Đại úy Lê Ánh Sáng được Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức đưa về an táng tại quê nhà thuộc xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tỉnh). Còn linh cữu Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà và đồng đội tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt vào chiều 2/8.

Gia đình, đồng đội và người dân huyện Đức Trọng tiếc thương đưa tiễn Trung tá Nguyễn Khắc Thường về nơi an nghỉ
Gia đình, đồng đội và người dân huyện Đức Trọng tiếc thương đưa tiễn Trung tá Nguyễn Khắc Thường về nơi an nghỉ
Tất cả đều nghẹn ngào, tiếc thương trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Khắc Thường tại lễ di quan
Tất cả đều nghẹn ngào, tiếc thương trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Khắc Thường tại lễ di quan
Lễ truy điệu tiễn đưa linh cữu Thiếu tá Lê Quang Thành về với đất mẹ
Lễ truy điệu tiễn đưa linh cữu Thiếu tá Lê Quang Thành về với đất mẹ
Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đưa tiễn linh cữu Thiếu tá Lê Quang Thành về nơi an nghỉ
Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đưa tiễn linh cữu Thiếu tá Lê Quang Thành về nơi an nghỉ
Ban tổ chức tang lễ tổ chức lễ an táng 2 liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường và Lê Quang Thành tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt vào chiều 2/8
Ban tổ chức tang lễ tổ chức lễ an táng 2 liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường và Lê Quang Thành tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt vào chiều 2/8