Ông Bùi Thanh Long, cán bộ hưu trí Phường 9, TP Đà Lạt: Trân quý tài năng, tầm vóc, trí tuệ một nhà lý luận tài ba của Đảng

NGUYỆT THU 09:45, 25/07/2024

(LĐ online) - Tuy tuổi cao sức yếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn làm việc hăng say, nhiệt huyết, tận tụy vì đất nước, vì Nhân dân...

Ông Bùi Thanh Long dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có những đóng góp tích cực với vai trò là thành viên tư vấn chính sách pháp luật Đoàn ĐBQH và Hội đồng tư vấn dân tộc của Ủy ban MTTQ tỉnh

Có một đôi lần tôi được tiếp cận với các tác phẩm của Bác, nhất là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” qua giới thiệu của các đồng chí ở Trung ương, sau đó tôi được Chi bộ Nguyễn Du giao nhiệm vụ giới thiệu lại cho các đảng viên trong chi bộ.
Và mới đây là bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” - được quán triệt trong đợt sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ và tôi còn tự nghiên cứu để tham gia cuộc thi viết chính luận của tỉnh thì tôi càng nhận rõ tầm vóc, trí tuệ của một nhà lý luận tài ba của Đảng ta và thêm trân quý tài năng của Tổng Bí thư...
Mấy ngày nay, qua theo dõi những bài viết về Tổng Bí thư, được biết thêm về quê hương, về gia đình, về thầy cô và bạn bè, đồng nghiệp của Bác…; tôi càng thấy Tổng Bí thư có một cuộc sống bình dị, thật sự cần, kiệm, liêm, chính và có thể khẳng định rằng Bác chính là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Và đến nay tôi càng thấm thía hơn, càng tâm đắc hơn với phát biểu của Tổng Bí thư  tại buổi lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng như “... nếu là người hãy là người cộng sản!" và "Còn một giây, một phút tàn hơi; là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi!".
Nay Tổng Bí thư đã vĩnh biệt tất cả chúng ta, theo tôi Bác đã thực hiện trọn vẹn lời hứa “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân!".