"Chăm sóc người có công là đạo lý, truyền thống tốt đẹp và trách nhiệm của toàn xã hội"

05:07, 25/07/2018

(LĐ online) - Đó là lời khẳng định của Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng trong chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện Nông thôn mới Đơn Dương, trong chiều ngày 25/07.

(LĐ online) - Đó là lời khẳng định của Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng trong chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện Nông thôn mới Đơn Dương, trong chiều ngày 25/07.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt thăm hỏi động viên và chúc sức khỏe mẹ VNAH Võ Thị Dước năm nay đã 96 tuổi
Đồng chí Đoàn Văn Việt thăm hỏi động viên và chúc sức khỏe mẹ VNAH Võ Thị Dước năm nay đã 96 tuổi
Hai gia đình người có công ở huyện Đơn Dương đều là những trường hợp đặc biệt. Với ông Trần Minh Quang (xã Quảng Lập) – 71 tuổi là thương binh nặng trên 81%. Di chứng nặng nề do những năm tháng chiến đấu trên nhiều mặt trận để lại, ông đã nằm liệt giường gần 20 chục năm nay. Vì neo đơn, không con cái, sau những ngày dài nằm dưỡng bệnh ở Trại chăm sóc thương – bệnh binh Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), ông đã quay về nhà em gái của mình ở Quảng Lập để thuận tiện cho việc nuôi dưỡng.
 
Bản thân ông là thương binh nặng, nhận được nhiều huân, huy chương vinh danh, ghi nhận công lao đóng góp trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, ông còn có một một người anh ruột là Liệt sĩ Trần Minh Nhật – cũng đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ.
 
Khác với CCB Trần Minh Quang, dù năm nay đã 96 tuổi và vẫn đang còn minh mẫn, nhưng với Mẹ VNAH Võ Thị Dước (Thị trấn Thạnh Mỹ) cũng là trường hợp rất đặc biệt bởi sự mất mát và hy sinh của mẹ trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến giải phóng thống nhất đất nước.
 
Cuộc chiến đã cướp đi người chồng của mẹ là Liệt sĩ Ngô Dước và con gái, liệt sĩ Ngô Thị Sáu. Bản thân mẹ, với nhiều đóng góp cũng đã vinh dự nhận được Huân chương kháng chiến hạng III do Nhà nước trao tặng.
 
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình mẹ VNAH Võ Thị Dước
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình mẹ VNAH Võ Thị Dước
Tại những cuộc gặp gỡ, ngoài lời cảm ơn sâu sắc và những món quà tình nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh còn khẳng định: “Chăm sóc người có công không chỉ thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó còn là sự tri ân, trách nhiệm to lớn của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội đối với sự hy sinh của mỗi cá nhân, gia đình, tập thể”.
 
Lam Anh