(LĐ online) - 74 năm qua, Bác Hồ, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của thương binh, liệt sỹ và người có công với đất nước...
(LĐ online) - 74 năm qua, Bác Hồ, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của thương binh, liệt sỹ và người có công với đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước bằng mọi thủ đoạn xảo trá đã xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người có công nhằm kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...
|
Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ phải bằng những việc làm thiết thực. Ảnh T.D.H |
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác người có công
Ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL Về chế độ hưu bổng thương tật đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Đây là văn bản đầu tiên, quan trọng của Bác Hồ và Đảng ta về chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công.
Đến 6/1947, Bác Hồ chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để Nhân dân có dịp bày tỏ lòng hiếu kính đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với đất nước. Thực hiện chỉ thị của Người, tại Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương họp tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, (Thái Nguyên) đã bàn bạc và đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm “Ngày thương binh, liệt sỹ”. Từ đó đến nay, ngày 27/7 hàng năm trở thành “Ngày thương binh, liệt sỹ”.
Một năm sau, trong bức thư đầu tiên gửi Ban tổ chức Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1948, Bác Hồ đã viết: “Thương binh là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đó đã ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn và giúp đỡ những người anh dũng ấy…”.
Đối với liệt sĩ, Bác nói: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”.
Đặc biệt, trong Di chúc trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh…
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và lời dạy của Bác, suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Trong các Văn kiện Đại hội của Đảng đều nêu rõ nhiệm vụ: “Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình cán bộ, chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, gia đình có công với cách mạng...” (Đại hội VI). “Quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đó vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn dân…” (Đại hội VII)… Đến Đại hội XII, Đảng ta yêu cầu: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công; giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập của người lao động; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội…”.
Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên… Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công; nâng cao các công trình “đền ơn đáp nghĩa”.
Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, ngày 18/6/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi người có công lần thứ ba; ngày 15/11/2007, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25-01-2016 tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công …
Theo đó, từ năm 2010 đến nay, đã lập hồ sơ, đề nghị xác nhận gần 600 liệt sỹ; cấp giấy chứng nhận thương binh cho 5.000 người, hơn 1.300 bệnh binh; lập hồ sơ, đề nghị và tổ chức phong tặng, truy tặng gần 73.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng… Theo số liệu, hiện cả nước có trên 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Hàng năm, Nhà nước dành hơn 32.000 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện chính sách ưu đãi người có công; Chủ tịch Nước dành gần 900 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7)…
Đến nay, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” tổ chức rộng khắp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương. Nhiều chương trình lớn như: “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, “chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu neo đơn, con liệt sỹ mồ côi”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”… đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trở thành phong trào tự nguyện, tự tâm trong các tầng lớp Nhân dân, thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Đấu tranh với những luận điệu vô ơn, bội bạc
Thay vì đồng tâm, đồng lòng, (hoặc tham gia) các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với người có công, các thương binh, anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân, những kẻ chống cộng lưu vong ở nước ngoài; thậm chí, có kẻ đang hưởng thụ cuộc sống hòa bình ngay trên đất nước này đã buông lời bỉ ổi, vô ơn, phủ nhận sự hy sinh của các thế hệ cha anh; xảo trá xuyên tạc chính sách người có công của Đảng và Nhà nước ta.
Chúng lợi dụng những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công ở một số địa phương để viết bài, đưa thông tin, hình ảnh… trên mạng xã hội trắng trợn xuyên tạc, cố ý lập lờ, đánh tráo giá trị, “đổi trắng, thay đen” nhằm gây xáo trộn tư tưởng, tạo hoài nghi về chính sách ưu đãi đối với người có công. Mục đích kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Những kẻ cực đoan, hận thù dân tộc trong các hội, nhóm, tổ chức phản động người Việt lưu vong như: Việt Tân, Người buôn gió, “xã hội dân sự”, “chống cộng, cứu nước”; “đấu tranh dân chủ”; những kẻ tự xưng “nhà dân chủ”… cố tình xuyên tạc rằng: Đảng, Nhà nước ta đã lãng quên, không quan tâm đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng” (?!). Đáng lên án khi chúng buông lời phủ nhận, xúc phạm sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sỹ và người có công rằng: “Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ là không cần thiết, vô nghĩa” (!) Và, hành vi bỉ ổi nhất, một sự xúc phạm ghê gớm đối với hương hồn các anh hùng, liệt sỹ khi những kẻ này cho rằng: Kinh tế - xã hội nước ta chậm phát triển là do các chính sách xã hội; trong đó, có chính sách hậu phương quân đội và những chính sách quan tâm đến người có công… (!).
Mới đây, ngày 18/10/2020, trước sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân Khu 4 tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Huế), trên facebook của một số kẻ cực đoan đã nhẫn tâm phát tán các thông tin bịa đặt, tráo trở, xúc phạm sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ rằng: Đoàn cán bộ đi công tác tại thủy điện Rào Trăng không phải cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện” (?!). Thông tin này được facebook Bùi Văn Thuận (blog Người buôn gió) và facebook Lê Hoài Anh (xưng là nữ doanh nhân) chia sẻ, tán phát... Tổ chức “Việt Tân”, nhân sự việc này lu loa: “Lũ lụt, thiên tai là do lỗi của Đảng”. Chúng bịa đặt rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước không quan tâm đến người dân khốn khổ vì bão lụt, chỉ lo đại hội Đảng...
Nguy hiểm hơn, một số cá nhân đã mạo danh các tướng lĩnh quân đội, cán bộ cao cấp nghỉ hưu để thành lập cái gọi “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” và hoạt động trái phép tại một số địa phương như: Hà Nội, Bình Định, Quảng Ninh... Mục đích: Mua chuộc, dụ dỗ một số người nhẹ dạ cả tin, nhất là các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; từ đó, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách người có công. Qua xác minh, đây là “tổ chức tự xưng” do Nguyễn Ngọc Luân (sinh 1942), Thượng sĩ quân đội, nguyên giáo viên quân sự Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng đã nghỉ hưu nhưng tự xưng là Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá quân đội đứng ra thành lập...
Những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch dù không mới; song, đối với chính sách người có công, những luận điệu bịa đặt tráo trở, những hành vi mất hết tính người này rất nguy hại, tác động ghê gớm đến tư tưởng, tình cảm của Nhân dân, nhất là những người dân nhẹ dạ; làm suy giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta trong thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công.
Cần lên án, vạch trần dã tâm đen tối, thủ đoạn đê hèn, tàn độc của số cá nhân cực đoan, những tổ chức phản động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta trong tình hình hiện nay.
CHÍNH TÂM