Lên án, bác bỏ những luận điệu vô ơn, tráo trở

06:07, 26/07/2022
(LĐ online) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công. Đây là đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Thay vì đồng tình với những nghĩa cử cao quý ấy, các thế lực phản động, thù địch, số đối tượng cực đoan lại rêu rao những luận điệu hết sức vô ơn, tráo trở…
 
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Ảnh: V.Quỳnh
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Ảnh: V.Quỳnh
 
•  KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG
 
Đã 75 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, ban hành Sắc lệnh số 20/SL (ngày 16/2/1947) về chế độ hưu bổng thương tật đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; có thể thấy, ngay trong những năm tháng khó khăn, bộn bề công việc của cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến thương binh, liệt sỹ và người có công. Đây là biểu thị tình cảm, lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của chế độ ta đối với những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 
 
Từ đó đến nay, Đảng, Quốc hội, Chính Phủ tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách… về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; chỉ đạo các cấp các ngành triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chăm sóc thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công… bằng nhiều việc làm, nghĩa cử tốt đẹp.
 
Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có khoảng 9,2 triệu người có công đang được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; trong đó, gần 1,4 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Và, sau 28 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Đảng, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hiện 4.962 Mẹ còn sống, đang được các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và gia đình phụng dưỡng. Hàng năm, Nhà nước chi hàng chục ngàn tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Vào ngày 27/7 hàng năm, Chính phủ dành hàng trăm tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công trong cả nước. Nhìn chung, chế độ ưu đãi người có công được xây dựng, thực hiện khá chu đáo và kịp thời.
 
Đến nay, đời sống của người có công đã được nâng lên, mức trợ cấp hàng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015, lên mức 1.624.000 đồng năm 2020. Có 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân ở nơi cư trú; 99,5% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. 
 
Bên cạnh đó, với tình cảm và niềm tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha, anh đã hy sinh xương máu cho đất nước, nhiều cơ quan, đoàn thể xã hội từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức nhiều việc làm giàu ý nghĩa như: Xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu neo đơn, con liệt sỹ mồ côi…
 
Qua đó khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không quên công ơn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công đối với đất nước; đã và đang từng ngày thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” - tình cảm thiêng liêng, cao quý ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam!
 
•  VÔ ƠN, TRÁO TRỞ LÀ CÓ TỘI VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
 
Với dã tâm đen tối, hận thù chế độ, nhiều năm qua, các tổ chúc phản động trong và ngoài nước, số phần tử chống cộng cực đoan luôn rêu rao những luận điệu trái ngược với những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với thương binh, liệt sỹ và người có công. Chúng lợi dụng một số sai sót, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có công ở nơi này, nơi khác để viết bài, đưa thông tin, hình ảnh sai lệch, mục đích gây sự hoài nghi trong xã hội, nhằm đả phả chính sách người có công của Đảng và Nhà nước ta bằng những xảo ngôn hết sức tráo trở, bỉ ổi.
 
Không khó để “điểm danh” các hội, nhóm, các tổ chức phản động có “bề dày” chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam trước nay trong cộng đồng mạng xã hội: Việt Tân, Triều đại Việt, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; những Xã hội dân sự, Tổ chức yêu nước; Hội người Việt hải ngoại; cùng với những “cái loa” ra rả ở hải ngoại: VOA, RFA, RFI, BBC… mỗi năm “tung” hàng trăm tin, bài viết, hình ảnh, video trên mạng xã hội “sặc mùi” chống cộng!
 
Các tổ chức phản động lớn tiếng xuyên tạc rằng: “Nhà cầm quyền Việt Nam vô ơn với liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc, lạnh lẽo khói hương ngày giỗ các anh”. Rằng, “Đảng, Nhà nước Việt Nam đã lãng quên, không quan tâm đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng”… Thật căm phẫn, đáng lên án khi có kẻ đã trân tráo, buông lời bỉ ổi, xúc phạm ghê gớm đến vong linh các anh hùng liệt sỹ, rằng: “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là không cần thiết, vô nghĩa; sự hy sinh đó có xứng với những chính sách ưu đãi hiện nay?”.
 
Trong lịch sử chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp cha anh đã xung phong đi kháng chiến; họ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì mục tiêu duy nhất và cao quý nhất là giành lại hòa bình, độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân; họ “chết cho Tổ quốc còn”; “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ đâu “mặc cả” tham gia cách mạng để được nhận thứ gì, danh hiệu gì về cho cá nhân và gia đình mình. Rõ ràng, những kẻ vong ơn, gian trá kia đã cố tình hạ thấp phẩm giá, xúc phạm sự hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của các anh hùng liệt sỹ. Dường như, chúng cố tình “nhầm lẫn”, đánh tráo phẩm chất và lý tưởng giữa các anh hùng liệt sỹ của cách mạng với bản chất bẩn thỉu của “đội quân đánh thuê” dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa mà chính phủ Mỹ đã dùng đồng đô la dung dưỡng, điều khiển trước đây.
 
Chưa dừng lại đó, một hành vi rất tráo trở, trái ngược với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta; biểu thị tận cùng tâm địa hèn hạ, xấu xa của những kẻ bất lương, khi chúng lý luận rằng: Kinh tế - xã hội nước ta chậm phát triển, người dân mãi đói nghèo là do Nhà nước tập trung các chính sách xã hội, nhất là chính sách hậu phương quân đội và các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công…
 
Mới đây, lại có kẻ tự xưng… “Trời”, chuyên hành nghề mê tín dị đoan đã đến nhiều nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước quay video, cắt ghép hình ảnh có nội dung phản cảm, bịa đặt, tuyên truyền, xuyên tạc vong linh các anh hùng liệt sỹ, lôi kéo người xem tụ tập, rồi tán phát trên mạng xã hội, gây bức xúc trong Nhân dân... Nguy hại và trắng trợn hơn, một số đối tượng xấu đã mạo danh các tướng lĩnh quân đội, các cán bộ nghỉ hưu, kêu gọi tập hợp những người bất mãn, các phần tử chống đối để lập ra các câu lạc bộ, hội, nhóm cựu chiến binh trái phép ở các địa phương trong nước; từ đó, kích động biểu tình, viết thư ngỏ đòi yêu sách và gây rối tình hình an ninh, chính trị, “tạo cớ” cho các tổ chức phản động lu loa, xuyên tạc chính sách người có công của Đảng và Nhà nước ta...
 
Âm mưu, thủ đoạn và những chiêu trò chống phá của các tổ chức phản động, số đối tượng chính trị cực đoan nói trên không mới; tuy nhiên, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta đối với thương binh, liệt sỹ và người có công là lĩnh vực nhạy cảm, dễ tác động đến tư tưởng, tình cảm của con người và cộng đồng. Những luận điệu tuyên truyền xảo trá, bịa đặt với dã tâm xấu xa, hèn hạ, bất lương kia là rất nguy hại. Nếu không kịp thời vạch trần, lên án và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xấu độc, thâm thù, sẽ có nguy cơ suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, nhất là trong tình hình hiện nay…
 
THẠCH TÂM