Hát bằng trái tim

02:12, 17/12/2013

Ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn say mê múa điệu chim công, người không quen chắc chắn không nhận ra em hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhạc như những vũ công bình thường, đó là Lê Hà Đan Trang cô chim công xinh đẹp, là người khiếm thính. 

Ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn say mê múa điệu chim công, người không quen chắc chắn không nhận ra em hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhạc như những vũ công bình thường, đó là Lê Hà Đan Trang cô chim công xinh đẹp, là người khiếm thính. 
 
Đan Trang trong điệu múa chim công
Đan Trang trong điệu múa chim công
 
Nghe kể lại, sau cơn bạo bệnh hồi 2 tuổi, Đan Trang mất đi thính giác và sau đó, cái miệng đang bi bô tập nói của em cũng im lặng. Em được đưa vào chương trình can thiệp sớm của Trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng. Ở đây, Đan Trang được học chữ, học nghề, tập luyện những kỹ năng giúp em hòa nhập với cộng đồng. Các cô giáo trường khiếm thính vẫn nhắc tới Trang như một học trò xuất sắc, học giỏi và rất ngoan. Rời trường học về gia đình, Trang trở thành một thợ thêu, kéo len, sang sợi lành nghề của tiệm may gia đình, đồng thời là thành viên tích cực của Hội Người khuyết tật huyện Đức Trọng. Tuy khiếm thính nhưng Trang vẫn giao tiếp, trao đổi, nhận hàng hóa với khách qua chức năng tin nhắn của điện thoại. Trang còn dùng Facebook để tìm khách hàng, nhất là khách hàng trẻ tuổi. Chị Hoa, mẹ của Trang đồng thời là chủ tiệm cho biết, Trang nhạy cảm với màu sắc và chất liệu, em có khả năng sáng tạo, nhất là khi thay đổi đồ cho khách, biến những quần áo cũ thành thứ thời trang hơn, hợp với nhu cầu cần sự khác biệt của giới trẻ.
 
Trang hăng hái tham gia mọi sinh hoạt của Hội Người khuyết tật Đức Trọng dù em không tự đi xe máy hay đi bộ trên quốc lộ. Trang tham gia sinh hoạt hết sức nhiệt tình, cống hiến, sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Chị Quảng Thị Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Đức Trọng nhận xét: “Trang rất nhiệt tình, hòa nhã, lại có khả năng múa và chơi cờ vua rất tốt. Em đã từng đạt Huy chương Đồng Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2009. Đây là một hạt nhân của Hội chúng tôi”. Cô gái trẻ mới 19 tuổi Lê Hà Đan Trang, với đôi tai không nghe được âm thanh nhưng em vẫn sống, vẫn hát giữa cuộc đời. Em hát bằng trái tim nhiệt tình, cháy bỏng của chính mình, người đã biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.
 
Diệp Quỳnh