(LĐ online) - Đến chiều 22/6, chị Phạm Thị Hiền (31 tuổi, ở nhà trọ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) mới được xuất viện. Trước đó, sáng 21/6, chị Hiền nhập viện điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng với vết thương phần mềm ở mặt, chân tay và choáng, nói mê sảng.
|
Chị Hiền (điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng) tinh thần còn hoảng loạn |
(LĐ online) - Đến chiều 22/6, chị Phạm Thị Hiền (31 tuổi, ở nhà trọ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) mới được xuất viện. Trước đó, sáng 21/6, chị Hiền nhập viện điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng với vết thương phần mềm ở mặt, chân tay và choáng, nói mê sảng.
Theo chị Hiền, chị bị chồng là Lê Hoàng Quỳnh (35 tuổi) đánh nhiều lần vào đêm hôm trước khi chị vừa đi TP Hồ Chí Minh về. Sau khi đón chị về nhà trọ tại phường Lộc Sơn, Quỳnh đã dùng ghế đánh lên đầu, người và dùng dao doạ giết chị Hiền. Đến gần sáng, chị Hiền đã trốn sang phòng bên cạnh kêu cứu và nhờ người gọi điện thoại về cho gia đình. Sau đó, gia đình chị Hiền đã đến đưa chị đi cấp cứu.
Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình chị Hiền đã làm đơn trình báo với Công an phường Lộc Sơn. Theo gia đình chị Hiền, chị Hiền và Quỳnh kết hôn đã được 7 năm và có 2 con gái (4 tuổi và 2 tuổi). Quỳnh thường xuyên đánh đập chị Hiền nên nhiều lần chị Hiền đã ôm con về nhà bố mẹ ở và đã làm đơn xin ly dị gởi Toà án. Tuy nhiên, Quỳnh cứ liên tục doạ giết vợ, con và đòi tự tử nên chị Hiền phải cố gắng chung sống. Bản thân chị Hiền và gia đình đã nhiều lần đến trình báo Công an về việc Quỳnh đánh đập và doạ giết chết mẹ con chị Hiền.
Hiện, Công an phường Lộc Sơn đã nhận được đơn trình báo của chị Hiền và đã mời Quỳnh đến làm việc về chuyện đánh vợ.
ĐÔNG ANH