Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, anh Đoàn Minh Phúc, Bí thư Đoàn xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh), còn vận động tất cả người thân trong gia đình tham gia hiến máu.
Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, anh Đoàn Minh Phúc, Bí thư Đoàn xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh), còn vận động tất cả người thân trong gia đình tham gia hiến máu. Với anh, hiến máu tình nguyện đơn giản chỉ là một nghĩa cử cao đẹp để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn trong cuộc sống. Và, để vận động được những người khác cùng tham gia hiến máu thì bản thân anh và gia đình phải là những người tiên phong.
|
Anh Đoàn Minh Phúc (thứ tư từ trái qua) nhận giấy khen thành tích xuất sắc phong trào từ thiện, nhân đạo huyện Đạ Tẻh |
Hiện tại, gia đình Đoàn Minh Phúc đang sinh sống tại thôn 1 (xã Triệu Hải). Ngoại trừ trẻ con trong gia đình, 4 người lớn đều tham gia tích cực phong trào hiến máu tình nguyện của xã và huyện. Bố của anh, ông Đoàn Minh Quang, Công an viên thôn 1A, cũng là một trong những người nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện của xã. Năm nay đã 54 tuổi nhưng ông Quang vẫn tham gia hiến máu mỗi khi có đợt. Ông bảo: “Cả vợ và con trai đều làm việc liên quan đến vận động hiến máu tình nguyện. Nếu mình là người thân trong gia đình mà không tham gia thì vợ và con nói ai chịu nghe!”. Chỉ với ý nghĩ đó, khi nào có cơ hội là ông lại tham gia hiến máu. Đến nay, số lần hiến máu của ông cũng xấp xỉ 15 lần. Còn với bà Lê Thị Hảo (50 tuổi, mẹ của Phúc), do điều kiện sức khỏe không cho phép nên bà không thể hiến máu. Tuy nhiên, bà lại là người rất tích cực vận động hội viên Chữ thập đỏ tham gia hiến máu tình nguyện với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn 1. Cùng với bố và mẹ, vợ của Phúc là chị Hồ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Triệu Hải, cũng là người tích cực tham gia hiến máu. Với chị, tham gia hiến máu cũng là cách để nêu gương cho chị em phụ nữ trong xã tham gia tích cực phong trào này. Đến nay, chị Hà cũng đã tham gia hiến máu 7 lần.
Riêng đối với Đoàn Minh Phúc (32 tuổi), ngay từ khi còn học tại TP Hồ Chí Minh, anh cũng đã nhiều lần tự nguyện tham gia hiến máu. Từ khi về làm Đoàn xã Triệu Hải, số lần tham gia hiến máu của anh đã tăng lên đáng kể. Đến hiện tại, anh là một trong số ít người trong toàn huyện Đạ Tẻh tham gia hiến máu nhiều nhất, với 24 lần. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh còn vận động rất nhiều anh em đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia và cùng nhau thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo xã Triệu Hải. Từ khi thành lập vào năm 2010 đến nay, số người tham gia vào CLB đã không ngừng tăng lên và số đơn vị máu do các thành viên của CLB hiến được khoảng 200 đơn vị. Đặc biệt, có 2 thành viên đã tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và 2 thành viên trực tiếp hiến tại Bệnh viện Tim TP Hồ Chí Minh để kịp thời cung cấp máu “sống” cứu người. Nhiều thành viên trong CLB đã tham gia hiến máu nhiều lần. Ngoài Phúc có số lần hiến máu nhiều nhất, thì còn có 6 thành viên đã tham gia hiến máu trên 10 lần và 13 thành viên hiến máu trên 5 lần.
Với một xã vùng xa, còn nhiều khó khăn như Triệu Hải, để vận động được người tham gia hiến máu đã khó, việc thành lập được CLB với rất nhiều người tích cực hiến máu tình nguyện còn khó hơn nhiều lần. Nhớ về những ngày đầu đi vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu, anh Phúc kể: “Ban đầu, anh em rất ngại và lo sợ tham gia vì nghĩ rằng hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, tôi và gia đình đã tham gia hiến máu trước để “chứng minh” với mọi người hiến máu xong thì cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Từ từ, anh em cũng bắt đầu hiểu và tham gia hiến máu ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu vận động anh em thân thiết trước rồi đến những thành viên khác. Gặp ai, tôi cũng bảo đi hiến máu là một cách để kiểm tra sức khỏe khi được xét nghiệm máu miễn phí”. Cách nói chuyện khi vận động rất gần gũi và cách chọn đối tượng vận động của Phúc cũng khá đặc biệt. Ngay cả những thanh niên quậy phá có tiếng trong xã, anh cũng vận động họ tham gia hiến máu. Từ đó, có nhiều thanh niên như thế đã tích cực tham gia các hoạt động khác của Đoàn và của xã như phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh địa phương. Đây cũng là một cách để Phúc cảm hóa những thanh niên đã từng có lầm lỗi trong quá khứ.
Sau mỗi đợt hiến máu, các thành viên CLB Hiến máu nhân đạo xã Triệu Hải đều dành tặng phiếu ăn của mình cho thân nhân bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh. Với họ, đây cũng là một cách để tiếp tục chia sẻ những khó khăn đối với những gia đình không may có người mắc bệnh. Tuy nhiên, là người đã nhiều lần tham gia hiến máu và đưa anh em đi hiến máu, anh Phúc chia sẻ: “Nhiều khi anh em rất buồn vì đã đến nơi nhưng không được hiến máu. Điều này chủ yếu do công tác tổ chức lấy máu. Do có quá đông người nên mọi người thường chen lấn, xô đẩy lẫn nhau. Do đó, cách tốt nhất là nên phân định thời gian cho từng đơn vị đến hiến máu hoặc thống kê số người có thể hiến máu trước để tránh tình trạng đến quá đông rồi phải về không”.
ĐÔNG ANH