Hơn 30 năm ''song hành'' cùng Báo Lâm Đồng

12:08, 19/08/2022
Báo Lâm Đồng đến“tuổi” 45; và, tôi đã có 31 năm làm cộng tác viên (CTV) của Báo. Dù “ngoại đạo”, nhưng dường như gắn bó và “song hành” nhiều năm, nên tôi cảm thấy vui khi nội dung và hình thức tờ báo ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhà giao phó…
 
Tác giả Thanh Dương Hồng
Tác giả Thanh Dương Hồng
 
Người ta nói “Nghề chọn người”, theo tôi, có lẽ đúng! Tôi yêu văn, thơ và “nghiệp” báo từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tôi mơ ước, sau khi tốt nghiệp ra trường xin về Báo Lâm Đồng hay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh làm phóng viên. Thế nhưng, nghề báo không… chọn tôi, nên tôi chỉ làm một CTV và một độc giả trung thành của Báo!
 
Đối với CTV báo chí, không có niềm vui nào lớn hơn khi tin, bài viết của mình được đăng trên báo, phát sóng trên đài; đặc biệt, đó là bài viết đầu tiên…
 
Đến nay, dù đã 31 năm rồi, tôi vẫn lưu giữ và nâng niu bài báo đầu tiên của mình được đăng trên Báo Lâm Đồng như một “báu vật”. Bởi đây là bài báo đã “khơi nguồn cảm hứng”; niềm động viên vô cùng lớn để tôi gắn bó với “nghiệp” báo của một CTV đến tận bây giờ. Đó là tản văn “Thành phố đêm đầy sao” (đăng trên Báo Lâm Đồng tháng 4/1991). Để sau đó, các tin, bài viết, thơ, truyện ngắn của tôi lần lượt được Ban Biên tập Báo Lâm Đồng chọn đăng...
 
Mơ ước và dự định nghề nghiệp tương lai đôi khi không thuận theo ý người. Dù thích làm phóng viên (PV) để theo đuổi sở thích, đam mê; nhưng, tôi lại “rẽ” sang làm cán bộ Đoàn, rồi chuyển sang công tác khác. Những tưởng, “hết duyên” với báo chí. Song, công tác Thanh niên và công tác tuyên truyền, nhất là thường xuyên đi công tác cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc các mô hình, điển hình, những tấm gương sáng… thêm một lần nữa “khơi nguồn” cảm xúc để tôi tiếp tục cầm bút!
 
Với tôi, nghề báo không có duyên, nhưng tôi đã vướng… nợ! Hết loanh quanh từ cơ quan đoàn thể, công tác chính trị lại về cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật. Suy cho cùng, dẫu công việc chuyên môn mỗi cơ quan có khác nhau; song, đều là công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Do đó, nhiệm vụ chuyên môn của tôi rất gần gũi với báo chí, truyền thông.
 
Vừa làm CTV thường xuyên, vừa là độc giả trung thành của Báo Lâm Đồng, hơn 31 năm gắn bó, song hành cùng sự phát triển của Báo, tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên của các chú, các anh, chị trong BBT; được hòa mình với đời sống lao động và tình cảm của các thế hệ PV của Báo, tôi cảm thấy mình như “người nhà” thật gần gũi, ấm áp, chân tình. Đây là niềm động viên, khích lệ rất quý để tôi tiếp tục cộng tác với Báo Lâm Đồng, có lẽ sẽ lâu dài!
 
Tôi cảm nhận, muốn có bài báo đạt chất lượng, CTV phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tự trau dồi kiến thức, tư duy và kỹ năng xử lý tư liệu… Đặc biệt, qua việc viết báo bổ trợ thêm kiến thức, rất tốt cho công tác chuyên môn. Ngoài ra, viết văn, làm thơ hay viết báo làm “hâm nóng” cảm xúc; bởi cảm xúc là “mạch nguồn”, yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng của một tác phẩm báo chí, “sản phẩm” chuyên môn…
 
Báo Lâm Đồng kỷ niệm 45 năm Ngày phát hành số đầu tiên; 45 năm vươn lên từ khó khăn của những năm đầu đất nước vừa thống nhất, với nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ biên tập viên, phóng viên kế tiếp nhau đã đóng góp tích cực; để hôm nay, tờ báo phát triển toàn diện, xứng đáng là cơ quan ngôn luận - Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 
Dù “ngoại đạo”; song, tôi cảm thấy lòng rất vui và tự hào. Với 31 năm “song hành” cùng sự đổi thay, phát triển ngày càng chất lượng và hiện đại của tờ báo Đảng địa phương, có sự tham gia đóng góp nhỏ bé của mình. Qua tìm hiểu một số tờ báo Đảng ở các tỉnh, thành bạn, tôi được biết, Báo Lâm Đồng được xếp trong Top những tờ báo có chất lượng về nội dung và có hình thức, trình bày đẹp. Ngoài sự nỗ lực của Ban Biên tập, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo, nhiều năm qua, Báo Lâm Đồng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; đây là sự động viên lớn để Báo Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Với tình cảm, niềm đam mê và tâm huyết với sự nghiệp báo chí cách mạng, cá nhân tôi sẽ tự nỗ lực học hỏi trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, bản lĩnh của người cầm bút để có những bài viết chất lượng tốt hơn tiếp tục cộng tác, tiếp tục “song hành với sự phát triển của Báo Lâm Đồng trên chặng đường mới…
 
THANH DƯƠNG HỒNG