Cát Tiên: Thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân bị tai nạn đuối nước

HẢI ĐƯỜNG 11:33, 23/06/2023

(LĐ online) - Sáng 23/6, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Tiên và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn, trao hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn đuối nước.

Hồ thủy lợi Bê Đê (xã Đồng Nai Thượng) nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong
Hồ thủy lợi Bê Đê (xã Đồng Nai Thượng) nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong

Tại đây, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau, mất mát quá lớn đối với gia đình các nạn nhân; đồng thời, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cũng giao các cơ quan, ban ngành của huyện, chính quyền 2 xã Đồng Nai Thượng và Gia Viễn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời giúp gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Cát Tiên cũng đã trao hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng/trường hợp tử vong do tai nạn đuối nước cho gia đình các nạn nhân.

Trong sáng nay, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân.

Sau khi vụ tai nạn đuối nước xảy ra khiến 3 người tử vong thương tâm, chính quyền, các đoàn thể 2 xã Đồng Nai Thượng và Gia Viễn cũng đã kịp thời tới thăm hỏi, chia buồn, trao kinh phí hỗ trợ; đồng thời, giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/6, khi 3 người trong một gia đình gồm: Chị L.Th.H (29 tuổi) cùng con trai Đ.Đ.V (10 tuổi) và người cháu họ tên Đ.G.B (16 tuổi) cùng ngụ tại thôn Tân Xuân (xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên và hiện đang tạm trú tại xã Đồng Nai Thượng) cùng nhau đến hồ thủy lợi Bê Đê tại thôn Bê Đê (xã Đồng Nai Thượng) chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu V. không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị H. và cháu B. bơi ra hồ để cứu cháu V, nhưng do nước hồ quá sâu khiến cả 3 người bị nước nhấn chìm.