(LĐ online) - Khi biết hoàn cảnh gia đình của bé gái 15 tuổi vừa sinh con tại Bệnh viện II Lâm Đồng, ai cũng cảm thấy thương xót.
![]() |
Cháu P.T.N mới sinh con được 3 ngày tại Bệnh viện II Lâm Đồng |
Ngày 21/3, tiếp nhận thông tin từ người nhà, chúng tôi đã có mặt tại Khoa Sản Bệnh viện II Lâm Đồng để gặp gia đình bé gái 15 tuổi vừa sinh con tại đây. Bé gái tên là P.T.N (sinh ngày 27/4/2010, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh).
Các nữ hộ sinh cho biết, sản phụ P.T.N nhập viện sinh con vào ngày 19/3 vừa qua. Hiện tại, sức khỏe mẹ và em bé 3 ngày tuổi ổn định bình thường, đang nằm tại phòng hậu sản để theo dõi sức khỏe.
Gặp chúng tôi, bà Tr.T.C (mẹ cháu P.T.N) vội lau nước mắt kể về gia cảnh khiến ai nghe cũng mũi lòng. Theo lời kể, bà C. là phụ nữ đơn thân nuôi 3 người con (2 trai, 1 gái) và cháu N. là con gái thứ 2. Cuộc sống gia đình hết sức nghèo khổ, không có đất sản xuất.
Trước đây, bà và các con ở cùng bố mẹ tại thị trấn Di Linh. Cách đây hơn 2 năm, bà C. cùng các con ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng. Người con trai đầu của bà C. không được bình thường, còn cháu N. và người con trai út đang tuổi ăn tuổi học. Bản thân bà C. lại bị tật ở chân và mang trong mình căn bệnh suy thận, nhưng vẫn phải đi làm thuê để lo cho các con. Ngoài công việc làm thuê, bà C. còn đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập để 4 mẹ con sống qua ngày.
![]() |
Bà C. chăm sóc cháu N. tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ |
Vào cuối tháng 6/2024, thông qua mạng xã hội, bà C. quen biết người phụ nữ tên Nguyễn Thị Th. (quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Khi đó, cháu P.T.N đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Di Linh.
Sau đó, bà C. và người phụ nữ tên Th. hẹn gặp nhau tại thị trấn Di Linh vào giữa tháng 7/2024. Thời điểm 2 người phụ nữ này gặp nhau, có người thanh niên đi cùng bà Th. tên là Lê Ngọc S. (được giới thiệu là con trai của bà Th.). Sau đó, bà Th. và S. đã tới nhà trọ của bà C. ở lại qua đêm.
“Tối hôm bà Th. dẫn S. vào xin ở cùng 4 mẹ con tôi, lúc đang ngủ nghe tiếng động nên tôi tỉnh giấc và phát hiện S. đang ở trong phòng con gái tôi. Khi tôi tra hỏi thì cháu nói chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng trong thâm tâm của người mẹ, tôi cảm nhận được S. đã làm chuyện không đúng với con gái tôi. Sau 3 ngày ở tại phòng trọ, vì tôi liên tục tra hỏi cháu N. nên bà Th. và S. đã dọn đồ bỏ đi” – bà C. kể trong nước mắt.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, một ngày sau khi bà Th. và S. rời khỏi nhà trọ, trong lúc bà C. đi làm thuê, cháu N. và em trai 10 tuổi cũng bỏ đi khỏi nhà trọ cùng chiếc xe máy của bà C. Sau khi tìm cách liên lạc, bà C. biết được cháu N. cùng em trai đang đi theo mẹ con bà Th. Ít hôm sau, em trai của N. quay lại, còn N. bỏ đi theo mẹ con bà Th. xuống TP Hồ Chí Minh và sau 1 tháng mới quay về.
Nói về lý do bỏ đi khỏi nhà theo S., cháu N. cho biết: “Sau khi ép cháu làm chuyện ấy, anh S. đã rủ đi theo và hứa sẽ lo cho cháu. Thời gian bỏ nhà đi hơn 1 tháng xuống TP Hồ Chí Minh, anh S. đã lấy xe máy, nhẫn và đôi bông tai vàng của cháu bán để làm chi phí sinh hoạt. Đến lúc hết tiền, mẹ con anh S. đã đưa cháu về lại Di Linh rồi bỏ đi luôn. Vì quá lo sợ nên lúc mẹ hỏi, cháu luôn tìm cách chối bỏ tất cả mọi chuyện mà anh S. đã gây ra với mình”.
![]() |
Tin nhắn S. trao đổi với người thân gia đình cháu N. khi biết N. vừa sinh con |
Khoảng 3 tháng sau kể từ ngày cháu N. trở về nhà, thấy con gái có những biểu hiện lạ như tâm lý thay đổi, cơ thể khác thường, nên bà C. đã đưa cháu N. tới cơ sở y tế kiểm tra thì phát hiện con gái đã có thai 21 tuần tuổi.
Sau khi biết mình có thai, cháu N. cũng nghỉ học ở nhà cho đến lúc sinh con và vẫn thường xuyên giữ liên lạc với S.
Ngày 19/3, khi cháu N. nhập viện sinh con, người thân cháu đã liên lạc với S. để thông báo. Qua các cuộc trao đổi điện thoại, tin nhắn Zalo, S. thừa nhận là người đã làm cho cháu N, có thai và hứa sẽ có trách nhiệm với cháu N.
“Khi biết con gái tôi đã sinh con, S. đã nhận trách nhiệm và hứa hẹn rất nhiều thứ. Thế nhưng, giờ S. đang ở đâu, làm gì, tôi hoàn toàn không biết. Con gái tôi tuổi còn nhỏ, tôi khẩn cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, trả lại sự công bằng cho con gái tôi” – bà Tr.T.C nói trong xót xa.
Qua trao đổi, một lãnh đạo UBND huyện Di Linh, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, huyện đã chỉ đạo giao UBND thị trấn Di Linh và Công an thị trấn nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh. Sau khi có báo cáo chính thức từ UBND thị trấn Di Linh, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin