Phát hiện chiêu lừa mới ở Đà Lạt

10:09, 29/09/2010

Chiều 28/9, chị Hoàng Thị Hà Nhung (SN 1963), ngụ tại số 9, đường 3/4 (P3, TP Đà Lạt), cho biết vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng TP Đà Lạt tố cáo một nhóm 5 người (chưa rõ tên tuổi) chuyên bán thuốc diệt ruồi muỗi đã lừa đảo lấy của chị 4 triệu đồng.

Chiều 28/9, chị Hoàng Thị Hà Nhung (SN 1963), ngụ tại số 9, đường 3/4 (P3, TP Đà Lạt), cho biết vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng TP Đà Lạt tố cáo một nhóm 5 người (chưa rõ tên tuổi) chuyên bán thuốc diệt ruồi muỗi đã lừa đảo lấy của chị 4 triệu đồng.

Theo tường trình của chị Nhung, ngày 24/9, có hai người đàn ông và một phụ nữ nói giọng Bắc, tự xưng là nhân viên của công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, đi trên hai xe gắn máy đến gặp chị để đặt vấn đề thuê nhà mở đại lý bán thuốc diệt côn trùng. Vì nhà có một mình, chị Nhung đã đồng ý cho nhóm người trên thuê nhà.

 

Chị Nhung bên đống thuốc với giá “trên trời”
Chị Nhung bên đống thuốc với giá “trên trời”

Sau khi thỏa thuận mỗi tháng trả 3 triệu đồng, những người này xin dán tờ rơi quảng cáo trước cửa nhà, đầu tuần sau sẽ tới đóng tiền thuê nhà và treo bảng hiệu của công ty. Và trước khi bỏ đi, nhóm người trên không quên để lại cho chị Nhung số điện thoại cùng bảng báo giá các loại thuốc diệt côn trùng.

Ngày hôm sau, lại có hai người khác (gồm một nam khoảng hơn 50 tuổi cùng một nữ hơn 40 tuổi), đến nhà chị Nhung và giới thiệu là nhân viên của một công ty môi trường, đồng thời đặt vấn đề mua loại sản phẩm hóa chất diệt côn trùng với số lượng lớn, giá cả không thành vấn đề. Tiếp đó hai nhân viên “môi trường” nhờ chị Nhung gọi giúp cho công ty có tờ rơi đang dán trước nhà đặt mua 100 gói DELTOX 10SC (giá 45.000đ/gói).

Vì muốn giúp người, chị Nhung gọi vào số điện thoại do những người đến thuê nhà để lại, yêu cầu công ty này mang đến 100 gói thuốc DELTOX 10SC theo yêu cầu của khách hàng, người đàn ông ở đầu dây bên kia xưng là giám đốc công ty nói rằng hôm nay là chủ nhật nên phải đợi hơi lâu.

Khoảng gần 1 giờ sau, hai nhân viên “môi trường” nói rằng có chuyện gấp phải đi công việc một lúc sẽ quay lại lấy thuốc, để tạo lòng tin, hai người này còn đưa trước cho chị Nhung 100.000đ. Sau khi hai người này vừa đi khỏi, có hai nhân viên khác (có mặt trong nhóm đến thuê nhà) mang thuốc đến và yêu cầu chị Nhung đưa trước 4 triệu đồng. Chị Nhung đã vét sạch túi để đưa cho nhân viên bán hàng toàn bộ số tiền mình đang có. Thế nhưng, đợi mãi đến ngày hôm sau vẫn không thấy ai quay lại lấy thuốc, gọi vào điện thoại cho những người liên quan thì chỉ nghe tò tí te…

Kiểm tra lại, chị Nhung biết mình bị lừa, vì nội dung tờ rơi có nội dung chuyển giao các loại men vi sinh phân giải (EMC), trong khi bản báo giá là của công ty Công nghệ Hóa sinh Việt Nam, nhưng thuốc thì lại của công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam nên đã lập tức báo ngành chức năng.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với Pv, đại diện công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam khẳng định: công ty không cử nhân viên đi bán thuốc tận nhà mà chỉ phân phối sản phẩm qua đại lý và hiện nay tại Đà Lạt chưa có đại lý của công ty. Cũng theo đại diện công ty, giá bán một gói thuốc DELTOX 10SC trên thị trường chỉ chưa đến 10.000 đồng.

Một nhân viên chuyên trách về thuốc sát trùng tại Đà Lạt (xin không nêu tên), cũng xác nhận: hầu hết các loại thuốc sát trùng, diệt côn trùng đều rất độc hại nên không có công ty nào bán lẻ ra ngoài thị trường mà chỉ phân phối qua đại lý. Đơn vị, cá nhân nào có nhu cầu thì công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến hướng dẫn chứ không cung cấp tùy tiện. Một cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp TP Đà Lạt cũng khẳng định, loại thuốc này chỉ phân phối cho các cơ sở y tế dự phòng chứ ít thấy xuất hiện ngoài thị trường.

Như vậy, có thể khẳng định đây là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện tại Đà Lạt. Hiện ngành chức năng đang vào cuộc để điều tra, xử lý.

Thụy Trang