Tưởng trúng số ai ngờ mất vàng

04:01, 04/01/2011

Vừa mới bước sang năm mới 2011 bà Lê Thị V. ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng đã gặp ngay quả lừa.

Vừa mới bước sang năm mới 2011 bà Lê Thị V. ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng đã gặp ngay quả lừa.

Số là, chiều tối ngày 2/1/2011, bà V. đang ở nhà một mình thì có 2 người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe máy đến giới thiệu là nhân viên của 1 công ty kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh và đề nghị bà tham gia chương trình cào thẻ trúng thưởng của công ty. Không đợi bà V. đồng ý, 2 nhân viên tự tay cào luôn tấm thẻ cào và cùng ồ lên “Cô trúng 5 triệu rồi, chúc mừng cô”. 2 nhân viên đề nghị bà V. bỏ ra 400.000 đồng, gỡ đôi bông tai bà đang đeo xuống, để lên bàn để 2 nhân viên quay phim làm quảng cáo cho công ty. Họ còn hối bà V. vào phòng thao quần áo mới để lên phim cho đẹp. Tưởng thật, bà V. vào phòng thay quần áo, khi trở ra thì 400.000 đồng và đôi bông tai của bà đã theo 2 nhân viên đi mất.

Cuối năm, bọn tội phạm sẽ thực hiện rất nhiều “chiêu” lừa đánh vào lòng tham của mọi người, nhất là thủ đoạn giả làm nhân viên các công ty đi bán hàng khuyến mãi có thưởng, vì vậy mọi người hãy cảnh giác kẻo lại ăn phải quả đắng như bà V. thì Tết sẽ mất vui.

Diệu Nga