Mua xăng đốt nhà cháy cả vợ, con

04:02, 09/02/2011

Chiều ngày mồng 4 tết Tân Mão vừa qua, Mai Đình Đông (39 tuổi, ngụ tại: Thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) đi chúc tết về, đang có hơi men lại nghĩ tới chuyện giận vợ bữa trước nên Đông đổ đốn mua 10 ngàn tiền xăng về tính đốt nhà mình cho bõ tức.

Chiều ngày mồng 4 tết Tân Mão vừa qua, Mai Đình Đông (39 tuổi, ngụ tại: Thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) đi chúc tết về, đang có hơi men lại nghĩ tới chuyện giận vợ bữa trước nên Đông đổ đốn mua 10 ngàn tiền xăng về tính đốt nhà mình cho bõ tức.

Chân nam đá chân chiêu trước sân, tay lăm lăm chai xăng, tay cầm bật quẹt… Cháu Mai Phước Lộc (14 tuổi) hoảng sợ chạy vào can ngăn,giật chai xăng trên tay ba. Không ngờ, Đông bật quẹt ga lửa bùng cháy làm cháu Lộc bị bỏng nặng. Chị Phạm Thị Thúy từ trong nhà lao ra cứu con cũng bị thương tích.

Chỉ vì chút nóng giận, lại có chút ma men mà đầu xuân năm mới gia đình Đông phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Tiến