160 ngày lần theo dấu vết kẻ trốn trại

11:03, 30/03/2011

Vụ việc xảy ra ngày 23 – 9 – 2010, phạm nhân Nguyễn Bá Châu (1977) ở ngách 119/37 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội bị án phạt 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới thụ án được 10 tháng, đang cải tạo tại Phân trại tạm giam Gia Chánh, trại tạm giam Công an Lâm Đồng, lợi dụng sơ hở trong lúc lao động đã bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra ngày 23 – 9 – 2010, phạm nhân Nguyễn Bá Châu (1977) ở ngách 119/37 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội bị án phạt 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới thụ án được 10 tháng, đang cải tạo tại Phân trại tạm giam Gia Chánh, trại tạm giam Công an Lâm Đồng, lợi dụng sơ hở trong lúc lao động đã bỏ trốn.

Ngay sau khi Châu bỏ trốn Ban giám thị phân trại và Trại tạm giam Công an tỉnh đã huy động cán bộ phân trại tiến hành truy nóng Châu ròng rã 2 ngày tại các địa bàn lân cận nhưng không có kết quả. Ngày 25 – 9 Trại tạm giam quyết định phân công đại úy Đặng Văn Đức – Phó phân trại Gia Chánh trực tiếp xác minh truy bắt Châu. Tại quê của Châu ở Thanh Hóa, nơi đây còn có cha mẹ, họ hàng nội – ngoại của Châu, đại úy Đức đã rà soát suốt 2 ngày tại địa bàn các xã Hải Hòa, Hải Bình, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhưng không có kết quả, ngày 28 – 9 anh Đức đón xe ra Hà Nội là nơi Châu đăng ký hộ khẩu thường trú và đến Viện y học cổ truyền Bộ Công an nơi bố đẻ của Châu đang nằm điều trị nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Châu xuất hiện.

Quyết không thể trở về tay không, nhiều ngày sau đó anh Đức đã về Hải Phòng, đến trại tạm giam Công an Hải Phòng để lấy thêm thông tin thời gian 1 năm Châu thi hành án tại đây về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, rồi tìm hiểu thông tin từ những người bạn tù với Châu ở Đông Triều, Quảng Ninh. Sau khi rà soát mọi thông tin tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa không có kết quả, ngày 25 – 10 anh Đức trở về Nha Trang nơi Châu có mối quan hệ bạn bè với nhiều đối tượng trước khi bị. Và một lần nữa việc xác minh lại thất bại, Châu không xuất hiện và không ai biết thông tin về Châu. Tròn 1 tháng anh Đức rong ruổi dọc đất nước thông tin về Châu vẫn rất mù mịt, Châu vẫn như “bóng chim, tăm cá”.

Một ngày cuối tháng 2 – 2011, nhận được thông tin Châu vừa xuất hiện tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa, anh Đức tức tốc lên đường. Đến nơi thì Châu lại vừa rời quê đi đâu không ai biết. Anh Đức quyết định gặp gia đình Châu làm công tác vận động, đề nghị mẹ Châu và chú ruột của Châu thuyết phục để Châu ra đầu thú. Sau khi phân tích, nhận định tình hình, đầu tháng 3 - 2011 anh Đức trở ra Tĩnh Gia, Thanh Hóa quyết tâm phục bắt bằng được Châu và đến khoảng 21 giờ ngày 12 – 3 thì Châu đã bị bắt giữ. Ngày 15 – 3 Châu được dẫn giải từ Thanh Hóa vào Lâm Đồng an toàn và được chuyển giao cho Công an huyện Đức Trọng để điều tra, xử lý về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Đức Huy