Nhiều quần chúng cảnh giác giúp lực lượng công an bắt tội phạm

01:04, 28/04/2011

Từ đầu năm đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tặng giấy khen cho 5 quần chúng, tặng thư khen kèm tiền thưởng cho 4 quần chúng đã có tinh thần cảnh giác, giúp đỡ lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng.

Đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho anh Phùng Duy Phong - nhân viên lái xe công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt.
Đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho anh Phùng Duy Phong - nhân viên lái xe công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt.
Từ đầu năm đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tặng giấy khen cho 5 quần chúng, tặng thư khen kèm tiền thưởng cho 4 quần chúng đã có tinh thần cảnh giác, giúp đỡ lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng.

Tiêu biểu trong số đó là bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Công ty vận tải hành khách Bắc - Nam và TP Hồ Chí Minh có trụ sở đóng tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà.

Vào ngày 8/3/ 2011, bà Hà phát hiện thấy có một đối tượng gửi 1 gói hàng nhỏ bằng chiếc điện thoại từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Hà nhưng lại trả tiền cước đến 200.000 đồng. Sinh nghi, bà báo tin cho cơ quan công an. Từ tin báo của bà Hà, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Yên (SN 1990) ở xã Đan Phương, huyện Lâm Hà khi y đang nhận gói hàng bên trong là vỏ chiếc điện thoại nokia có giấy heroin. Rồi trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Huy, chủ cửa hàng điện thoại di động ở số 27 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng: Lúc 19 giờ ngày 18/3/2011 có 1 đối tượng vào hỏi ông Huy mua điện thoại. Cầm trên tay 3 chiếc điện thoại, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, đối tượng đã bỏ chạy. Ông Huy hô hoán và cùng quần chúng đuổi bắt được tên Phùng Văn Quân (SN 1983) ở phường 9, TP Đà Lạt.

Còn với trường hợp của ông Lê Hồng Thanh - cán bộ công an hưu trí, nguyên là cán bộ Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì đặc biệt hơn. Chiều ngày 21/2/2011 trên chuyến xe từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, ông nghe thấy 2 đối tượng đi cùng xe nói chuyện về vụ án mạng. Với kinh nghiệm nhiều năm làm lính hình sự, ông Thanh đã bí mật bám theo đối tượng. Đến địa bàn tỉnh Đồng Nai, ông đã kịp thời báo tin cho lực lượng Công an bắt gọn bọn chúng. Kết quả điều tra thì đó là 2 trong 4 đối tượng gây ra vụ án mạng tại lò mứt Thanh Hằng ở 507 Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt lúc 9 giờ cùng ngày đang trên đường trốn về TP Hồ Chí Minh. Chúng tên là Nguyễn Mạnh Ngân (SN 1990) quê ở xã Vinh Tiến, huyện Vĩnh Bảo và Nguyễn Văn Thành (SN 1984) quê quận Hồng Bàng, cả 2 cùng ở TP Hải Phòng.

Còn nhiều quần chúng khác nữa như anh Lê Văn Phúc, Phùng Duy Phong nhân viên lái xe của Công ty TNHH Mai Linh (Đà Lạt) đã cảnh giác bắt được đối tượng cướp ta-xi, anh Nguyễn Quý Phương ở khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, anh Võ Văn Tuấn ở xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà tích cực giúp đỡ lực lượng Công an bắt đối tượng gây án… Những tấm gương quần chúng tốt, hết lòng giúp đỡ lực lượng Công an xuất hiện ngày càng nhiều và đó là kết quả của một quá trình vận động quần chúng. Điều đó cũng chứng tỏ quần chúng đã nâng cao tinh thần cảnh giác, đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực hiện phong trào Bảo vệ ANTQ. Và, không chỉ có vậy, nó còn là tín hiệu vui, chứng tỏ quần chúng đã và đang giúp đỡ lực lượng Công an bằng những việc làm cụ thể. Đó là những bông hoa trong vườn hoa việc tốt mà Công an Lâm Đồng vun trồng từ lâu giờ đơm hoa kết quả.

ĐỨC HUY