Quần chúng cảnh giác bắt kẻ trộm xe

04:05, 18/05/2011

Bị mời về cơ quan Công an, người thanh niên khai tên là Hoàng Nhật Pháp (1994) ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hiện sống lang thang, không nơi ở nhất định và khai nhận đã trộm chiếc xe máy trên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 8, Đà Lạt.

Lúc đó là 14 giờ ngày 16/5/2011, anh Nguyễn Ngọc Mẫn (1973) trú tại xóm thác Prenn, phường 3, TP Đà Lạt đang ngồi trong quán sửa xe tại thác Prenn thì phát hiện một thanh niên dắt xe mô tô hiệu Wave biển số 49P1-2487 vào rao bán với giá 1 triệu đồng, nhưng không có giấy tờ xe. Sinh nghi anh Mẫn điện báo cho Công an TP Đà Lạt. Bị mời về cơ quan Công an, người thanh niên khai tên là Hoàng Nhật Pháp (1994) ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hiện sống lang thang, không nơi ở nhất định và khai nhận đã trộm chiếc xe máy trên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 8, Đà Lạt. Xác minh được biết, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày Pháp đến phòng trọ của anh Lê Phú M. (1991) ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 8, Đà Lạt là bạn trước đó cùng làm công ty may với Pháp chơi, thấy anh M. đang ngủ, chìa khóa xe để trên bàn thế là Pháp lấy trộm nhưng chưa kịp bán thì đã bị quần chúng cảnh giác bắt gọn.

D. NGA