Quen nhầm kẻ lừa đảo

03:06, 16/06/2011

Qua mạng internet, chị Hồ Thị Thanh Danh (trú tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) quen một thanh niên tên Lâm ở Đà Lạt. Để gặp mặt người thanh niên đã gây cho chị nhiều cảm tình, chị Danh lên Đà Lạt và hẹn gặp Lâm...

Qua mạng internet, chị Hồ Thị Thanh Danh (trú tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) quen một thanh niên tên Lâm ở Đà Lạt. Để gặp mặt người thanh niên đã gây cho chị nhiều cảm tình, chị Danh lên Đà Lạt và hẹn gặp Lâm. Lúc 20 giờ 30 phút ngày 9/6/2011, chị Danh và Lâm đến uống cà phê tại quán Nhật Nguyên ở số 2 Trần Quốc Toản (Đà Lạt). Trước khi vào quán, Lâm nói chị Danh bỏ chiếc túi xách bên trong có 1 triệu đồng và 1 máy chụp ảnh trị giá 6 triệu đồng trong cốp xe của Lâm. Được một lát Lâm lấy lý do ra xe lấy tiền để trả tiền cà phê rồi chuồn luôn. Công an TP Đà Lạt đã xác minh làm rõ Lâm có tên đầy đủ là Trịnh Hoài Lâm ở phường 3, Đà Lạt, có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một tiền án về tội cướp giật tài sản. Các cụ dạy “thêm bạn, bớt thù” nhưng cứ thêm bạn theo kiểu của chị Danh thì có ngày hối không kịp.
 
D. NGA