Giả danh công an để lừa đảo

03:07, 17/07/2011

Kẻ bạo gan dám giả danh Cảnh sát hình sự là Bùi Văn Hưng (SN 1989), trú tại đường Hùng Vương, Đà Lạt vừa bị Tòa án thành phố Đà Lạt xử phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 46 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ bạo gan dám giả danh Cảnh sát hình sự là Bùi Văn Hưng (SN 1989), trú tại đường Hùng Vương, Đà Lạt vừa bị Tòa án thành phố Đà Lạt xử phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 46 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng cuối năm 2009 Hưng đi làm thuê tại quán karaoke Quỳnh Hương và có quen với Đinh Văn Thông (SN 1983) ở Kim Sơn, Ninh Bình, hiện đang thụ án tại trại giam Đại Bình. Ngày 10 – 1 – 2010 Thông bị Công an TP Đà Lạt bắt về tội trộm cắp tài sản. Sau khi Thông bị bắt, phát hiện trong thùng đồ của Thông có chiếc điện thoại di động Thông đang sử dụng, Hưng đã lấy. Thấy trong điện thoại có nhiều tin nhắn của chị Trần Thị Phương (SN 1988) ở Nghi Xuân, Nghệ An, tạm trú tại phường 8, Đà Lạt, là sinh viên trường Đại học Đà Lạt và là bạn gái của Thông nên Hưng đã nhắn tin qua lại với Phương. Biết Phương đang cầm 2 chiếc điện thoại di động của Thông, Hưng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Hắn giả làm cán bộ Công an TP Đà Lạt đang thụ lý vụ án của Thông, đòi chị Phương phải giao cho Công an 2 chiếc điện thoại của Thông vì đó là đồ ăn cắp. Tưởng thật, chị Phương khi đó đang đi thăm người thân tại Đắc Nông đã gửi 2 chiếc điện thoại theo đường xe đò đến địa chỉ mà Hưng cho. Lấy được 2 chiếc điện thoại, Hưng đã mang bán lấy tiền tiêu xài.

Đức Huy