Nhiều tiền án nên bị phạt nặng

03:09, 07/09/2011

Văn Công Hoàng (SN 1991) ở 31D An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt còn có cái tên nghe thấy đã say: Rượu. Vốn có nghề sơn nước nhưng lại mê “nghề” trộm hơn nên mới 20 tuổi Hoàng đã có bộ sưu tập ba tiền án.

Văn Công Hoàng (SN 1991) ở 31D An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt còn có cái tên nghe thấy đã say: Rượu. Vốn có nghề sơn nước nhưng lại mê “nghề” trộm hơn nên mới 20 tuổi Hoàng đã có bộ sưu tập ba tiền án.

Lần đầu khi mới 17 tuổi (tháng 5/2008) Hoàng bị TAND TP Đà Lạt tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù không lâu, tháng 12/2009 Hoàng lại “nhập” trại với bản án 15 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản. Lần này bản án dành cho Hoàng nặng hơn - 30 tháng tù giam.

Số là, sau khi ra tù, vì không có xe máy để đi nên tối ngày 23/4/2011 Hoàng cùng Đặng Huy Tài (SN 1991) trú tại 68C Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt bàn nhau “mượn” đỡ chiếc xe của chị Lâm Thị Hồng Nga dựng trước quán karaoke Thy Nga ở 111/3 Hai Bà Trưng, phường 6 đi tạm.

Hai người đưa xe về phòng trọ, đến sáng ngày 24/4 tháo bung ra để sơn lại thì bị phát hiện bắt giữ. Cùng với tội danh trộm cắp tài sản, Tài vừa bị TAND TP Đà Lạt tuyên phạt 9 tháng tù giam.

DIỆU NGA