Bị "côn đồ" vào nhà chém trọng thương

03:01, 23/01/2014

Ngày 21/1/2014, Bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Khoa Hậu phẫu Bệnh viện II Lâm Đồng, cho biết: "Bệnh nhân Ngô Viết Đường nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, do bị chém nhiều nhát và bên hông phải có 1 vết đâm sâu khiến máu tràn màng phổi".

Ngày 21/1/2014, Bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Khoa Hậu phẫu Bệnh viện II Lâm Đồng, cho biết: “Bệnh nhân Ngô Viết Đường (40 tuổi, ngụ tại tổ 12, thị trấn Di Linh) nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, do bị chém nhiều nhát và bên hông phải có 1 vết đâm sâu khiến máu tràn màng phổi”.
 
Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/1, nghe chó sủa ngoài sân, anh Đường chạy ra xem, thì bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 người ập vào dùng dao và gậy tấn công rồi bỏ chạy, khiến anh Đường nằm bất tỉnh và được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện II Lâm Đồng. 
 
Theo nạn nhân và người nhà, đây là lần thứ 3 anh Đường bị côn đồ dùng gậy và dao tấn công. Lần gần nhất là vào đêm 12/1, khi anh đang trên đường ra bến xe đón vợ và con, thì bị 2 thanh niên chạy xe máy áp sát dùng dao chém anh 2 nhát. “Từ trước tới nay, tôi chẳng có thù oán gì với ai, nhưng lại luôn xích mích với vợ (chị Tuyết) vì chuyện tiền bạc. Vợ tôi vay mượn của người khác 180 triệu đồng mà không cho tôi biết. Vợ tôi đòi bán cà phê để trả nợ, tôi không cho. Lần này cũng như 2 lần trước, khi tôi bị đánh nhập viện, là ở nhà vợ tôi bán cà phê!” - Anh Đường cho biết.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra làm rõ.
 
KHÁNH PHÚC