Truy bắt nhanh đối tượng cướp hiếp

11:02, 07/02/2014

(LĐ online) - Vào trưa ngày 6/2/2014, Chị Hoàng Thị N, sinh năm 1991, ở TT Liên Nghĩa đến Công an huyện Đức Trọng  trình báo lúc 5h00 cùng ngày chị đi bán hàng sớm thì bị 1 đối tượng dùng cây đánh, đưa vào chỗ vắng cướp 40 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và 1 đôi bông tai...

(LĐ online) - Vào trưa ngày 6/2/2014, Chị Hoàng Thị N, sinh năm 1991, ở TT Liên Nghĩa đến Công an huyện Đức Trọng  trình báo lúc 5h00 cùng ngày chị đi bán hàng sớm thì bị 1 đối tượng dùng cây đánh, đưa vào chỗ vắng cướp 40 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và 1 đôi bông tai. Tiếp đến đối tượng giở trò cưỡng hiếp chị. Van xin mãi không được chị đã cắn vào tay để chống cự thì bị đối tượng đánh uy hiếp. Chị cũng cho biết đối tượng cao khoảng 1m70, tóc dài quá tai, da mặt hơi thô, áo khoác ngoài màu rằn ri...
 
Chương Phạt Sáng (người có hình xăm) lúc bị bắt
Chương Phạt Sáng (người có hình xăm) lúc bị bắt
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng đã huy động lực lượng và triển khai đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét. Qua đặc điểm đối tượng cũng như thời gian, địa điểm gây án, vòng vây sàng lọc dần được khép nhỏ lại. Một trong những nghi can đáng chú ý là Chương Phạt Sáng, sinh năm 1965, thường trú tổ 33, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng. Sáng là đối tượng nghiện cờ bạc, đã li dị vợ và hiện còn nợ nần khá nhiều người. Một nguồn tin đáng chú ý là Sáng vừa mới cắt bỏ bộ tóc dài. Do vậy, các trinh sát đã tiếp cận và đưa Sáng về Công an thị trấn để làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đến 20hh00 cùng ngày, Chương Phạt Sáng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào đêm 5/2/2014, Sáng đi đánh bạc hết tiền, lúc 5h30 sáng ngày 6/2 trên đường về thì phát hiện chị N đi một mình nên phát sinh ý định cướp tài sản. Y lấy 1 cây gậy dài khoảng 50cm bên đường bất ngờ đánh sau gáy cô gái rồi khống chế vào một bụi rậm bên đường. Sau khi lục lấy 40 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và đôi bông tai, y lại nảy sinh hành vi hiếp dâm. Sau khi Sáng bỏ đi, chị N tự đến cơ sở y tế để kiểm tra vết thương bị Sang đánh. Do xấu hổ nên mãi đến trưa cùng ngày chị mới đến trình báo Công an.  
 
Theo khai nhận của Sáng, Công an huyện đã thu hồi được điện thoại di động là tang vật của vụ án, còn đôi bông tai Y khai đã đánh rơi mất. Như vậy chỉ sau 8 tiếng đồng hồ, Công an huyện Đức Trọng và Công an thị Trấn Liên Nghĩa bắt gọn đối tượng gây án, trấn an được dư luận, đem lại niềm tin cho nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
 
TQT