(LĐ online) - Sau khi dự xong đám cưới, anh Giản được mời ở lại tiếp tục chung vui cùng gia đình bạn. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm thì anh Giản bị Nguyễn Minh Thắng hất thẳng nồi lẩu đang sôi vào mặt gây bỏng nặng.
(LĐ online) - Sau khi dự xong đám cưới, anh Giản được mời ở lại tiếp tục chung vui cùng gia đình bạn. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm thì anh Giản bị Nguyễn Minh Thắng hất thẳng nồi lẩu đang sôi vào mặt gây bỏng nặng.
Chiều 19/7, ông Nguyễn Đức Trọng - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh, xác nhận: “Tại địa phương vừa xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến 1 người bị hất cả nồi lẩu vào mặt gây bỏng nặng khi đi dự đám cưới. Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã chỉ đạo Công an xã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật”.
Trước đó, vào trưa ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Giản (32 tuổi, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đến xã Hòa Nam, huyện Di Linh dự đám cưới của 1 người bạn thân. Sau khi dùng tiệc cưới xong, chị của chú rể mời anh Giản ở lại chơi với gia đình, thì ngay sau đó anh Giản bị Nguyễn Minh Thắng (đi dự đám cưới cùng - ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt gây bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. “Sau khi được mời ở lại, tôi ngồi chung với mọi người thì gặp anh Thắng qua mời rượu và nói chuyện. Trong lúc nói chuyện về tuổi tác, tôi có hỏi lại bố anh Thắng bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô. Thấy tôi hỏi tuổi bố, anh Thắng nói tôi không nên nhắc đến “phụ huynh”. Thấy vậy, nên tôi xin lỗi anh Thắng và xin phép mọi người ra về. Tôi vừa đứng dậy chưa kịp đi ra khỏi bàn nhậu, thì bị anh Thắng hất cả nồi lẩu đang sôi trên bàn vào mặt làm tôi choáng váng, la hét vì đau đớn…”.
Ngay sau đó, anh Giản được mọi người sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện, anh Giản được chẩn đoán bỏng độ 2 ở vùng đầu, mặt, cổ và ngực, với diện tích bỏng 12%. Hiện tại, gia đình đang làm thủ tục xin chuyển anh Giản về TP Hồ Chí Minh điều trị.
KHÁNH PHÚC