Indonesia chính thức tiễn Thái Lan về nước

09:11, 14/11/2011

Trong trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp, U23 Thái Lan rơi vào thế bất lợi, khi 2 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Rất cố gắng cầm cự, đội bóng áo xanh vẫn cay đắng chia tay SEA Games 26 và nhìn U23 Indonesia và Malaysia dắt tay nhau vào vòng bán kết.

Trong trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp, U23 Thái Lan rơi vào thế bất lợi, khi 2 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Rất cố gắng cầm cự, đội bóng áo xanh vẫn cay đắng chia tay SEA Games 26 và nhìn U23 Indonesia và Malaysia dắt tay nhau vào vòng bán kết.


Để thua Malaysia ở trận mở màn, U23 Thái Lan phải đánh bại Indonesia mới có hy vọng lọt vào bán kết. Không muốn kịch bản đáng buồn từ SEA Games 25 trở lại, thầy trò Prapol Pongapnich đã tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục cơ hội được dành cho tiền đạo Rangsiyo - Natarid, nhưng đội bóng áo xanh chưa kịp ghi bàn.

Đang chơi cực kỳ hưng phấn, U23 Thái Lan bất ngờ để trôi đi thất cả, sau 2 tình huống phạm lỗi liên tiếp của hậu vệ phải Teerathorn ở phút 12. Ngay lập tức trọng tài Kim Jong Hyeok đã truất quyền thi đấu hậu vệ đội Thái Lan.

Với ưu thế hơn người, Indonesia nhanh chóng gây sức ép với sự cơ động của tiền vệ cánh Andik. Phút thứ 27, hậu vệ Diego có pha tạt bóng nguy hiểm chạm mép trên xà ngang của Thái Lan. Nhưng đến phút 33, Indonesia có bàn khai thông bế tắc bắt nguồn từ Andik. Sau cú tạt bóng chính xác của Kipuw, tiền đạo Bonai lắc bóng làm lỡ trớn cả hàng thủ Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ vạn đảo.

Nhận bàn thua, U23 Thái Lan vẫn nỗ lực tấn công ở thế mất người. Phút 45, tiền đạo Natarid thử vận may với pha vô lê dội xà ngang của đội chủ nhà. Đến phút 49, U23 Thái Lan có cơ hội hưởng quả phạt đền khi Yooyen bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương. Với pha dứt điểm lạnh lùng, Ronachai Rangsiyo gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ chùa vàng.

Bàn gỡ hòa 1-1 chạm vào sự tự ái của đội chủ nhà. Ngay sau đó, hàng tấn công U23 Indonesia liên tục gây sức ép cho đối phương. Tới phút 62, thủ môn Wongmewa lao ra đoán bóng không chính xác, tạo cơ hội cho Patrich Wangai đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Cơn ác mộng chưa dừng lại với U23 Thái Lan, bởi tới phút 75, hậu vệ Chaobutr tiếp tục rời sân, sau một pha vào bóng ác ý với tiền vệ đối phương. Không do dự, trọng tài Jong Hyeok giơ thẻ đỏ trực tiếp với Chaobutr và đẩy U23 Thái Lan vào thế 9 chống 11.

Ở 15 phút cuối, U23 Thái Lan vỗ cố gắng tổ chức vài pha tấn công, nhằm hy vọng có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Nhưng tới phút 89, HLV Rahman Darmawan và các cầu thủ Indonesia chấm dứt hy vọng của đối phương. Từ pha căng ngang dọn cỗ của đồng đội, tiền vệ mới vào sân Ferdinang Sinaga đệm lòng ấn định tỷ số 3-1.

Có được 3 điểm ở trận đấu này, U23 Indonesia có được 9 điểm và trở lại ngôi đầu "bảng tử thần". Ở trận cuối, màn so tài với ĐKVĐ Malaysia (7 điểm) của đội bóng vạn đảo chỉ mang tính thủ tục. Riêng U23 Thái Lan chính thức chấm dứt hy vọng vào vòng bán kết với trận thua thứ 2 ở vòng loại. Dù có thắng Singapore ở trận đấu cuối cùng, Thái Lan cũng phải nhìn Malaysia và Indonesia đi tiếp. Và đây là lần thứ 2 liên tiếp U23 Thái Lan vắng mặt ở vòng bán kết môn bóng đá nam.
 
(Theo vnmedia)