Làn sóng bạo lực tại Iraq đang ngày càng tồi tệ hơn

02:09, 20/09/2013

Ngày 19/9 tại Iraq lại xảy ra một loạt vụ tấn công làm 27 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại trung tâm Baghdad ngày 18/9. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe tại trung tâm Baghdad ngày 18/9. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9 tại Iraq lại xảy ra một loạt vụ tấn công làm 27 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Quân đội phát hiện 10 thi thể thanh niên tuổi từ 17-25 bị bắn vào ngực và đầu tại một địa điểm gần một nhà máy dược ở thủ đô Baghdad. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, một số lượng lớn thi thể được tìm thấy tại một vị trí.

Vụ tàn sát này gợi nhớ lại cuộc xung đột sắc tộc nghiêm trọng ở Iraq giai đoạn 2006-2007.

Trong khi đó, tại một khu chợ ở Abu Ghraib, phía Tây Baghdad đã xảy ra vụ nổ bom làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Chưa dừng ở đó, 6 quả bom đã phát nổ gần các cửa hiệu ở khu vực Nam Tikrit làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sỹ.

Trước đó, các vụ bạo lực trong ngày 17/9 cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 49 người và 148 người bị thương.

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây, làm dấy lên mối lo ngại đất nước này lại rơi vào tình trạng xung đột sắc tộc như sáu năm trước, khi số thương vong trung bình nhiều lúc lên tới 3.000 người mỗi tháng.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, chỉ trong tháng Tám vừa qua đã có tới hơn 800 người dân Iraq thiệt mạng, và hơn 1/3 các cuộc tấn công đẫm máu xảy ra tại thủ đô Baghdad./.

(TTXVN)