Thứ 7, 12/04/2025, 01:0

Ancelotti không còn đường lùi

09:01, 06/01/2011

HLV Ancelotti thừa nhận, ông may mắn khi chưa bị Chelsea sa thải sau chuỗi thành tích quá mức tồi tệ dưới triều đại của chủ tịch Avramovic. Nhưng mọi chuyện sẽ là “giọt nước tràn ly” nếu Chelsea thêm một lần không thắng trước đội bét bảng như Wolver!

HLV Ancelotti thừa nhận, ông may mắn khi chưa bị Chelsea sa thải sau chuỗi thành tích quá mức tồi tệ dưới triều đại của chủ tịch Avramovic. Nhưng mọi chuyện sẽ là “giọt nước tràn ly” nếu Chelsea thêm một lần không thắng trước đội bét bảng như Wolver!
 
Rạng sáng nay, Man Utd đã đánh bại Stoke City với tỉ số 2-1 để có trong tay 44 điểm sau 20 vòng đấu. Như vậy, Chelsea đã để kém đối thủ này tới 9 điểm khi số trận thi đấu giữa hai đội đã cân bằng. Trận thắng của “quỷ đỏ” đã gây sức ép cực lớn lên “The Blues”. Nếu thêm một lần không thắng, Chelsea gần như chắc chắn sẽ trở thành cựu vương của Premier League.
 
Hàng thủ bị quy trách nhiệm cho thành tích tồi tệ của Chelsea.
Hàng thủ bị quy trách nhiệm cho thành tích tồi tệ của Chelsea.

Trước chuyến hành quân tới sân của Wolver, ông Ancelotti thừa nhận, Chelsea cứ chơi kiểu như vậy thì họ chỉ nên đặt ra mục tiêu trụ lại ở top 4 đội dẫn đầu để giành suất đá Champions League mùa tới.
 
Đó không phải là thái độ buông xuôi hay chán chường mà đơn giản chiến lược gia người Italia này đã chỉ ra thực tế phũ phàng với nhà ĐKVĐ Premier League. Ông Ancelotti cũng khẳng định mình đã nhận được sự ưu ái của chủ tịch Avramovic, người vốn nổi tiếng với quyết định sa thải hàng loạt HLV tiền nhiệm nổi tiếng như Mourinho, Scolari, Grant….
 
Nhưng chiến lược gia lão luyện này hiểu rằng, sự kiên nhẫn của bất cứ ai cũng có giới hạn. Đến một lúc nào đó Chelsea sẽ thay tướng khi thành tích thi đấu không được cải thiện.
 
Việc ra đi, ở lại của HLV trong giới túc cầu là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng sẽ chẳng hay ho gì với một HLV vừa đưa đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội đầu tiên trong lịch sử đã phải khăn gói ra đi ngay mùa giải tiếp theo.
 
Kế hoạch của cả mùa giải đã phải thay đổi, Chelsea cũng cần tới những bổ sung cần thiết cho những lỗ hổng đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nhưng trong khi chờ đợi khoản tài chính ước chừng 20 triệu bảng được thông qua cho tới khi có được cầu thủ mong muốn, Chelsea phải tự tồn tại ở những vòng đấu tới.
 
Với 35 điểm có được, Chelsea đã bị đẩy ra khỏi top 4 đội. Cuối tuần qua, thêm một lần nữa “The Blues” khiến người hâm mộ thất vọng đến cùng cực. Trước một Aston Villa cũng khủng hoảng lực lượng và phong độ nghiêm trọng nhưng Chelsea không tài nào có trọn vẹn 3 điểm.
 
Hàng thủ tiếp tục là thủ phạm khi chơi thiếu tập trung và bọc lót kín kẽ, tạo điều kiện để những chân sút ít tên tuổi hoặc hết thời như Heskey, Clark thoải mái tung hoành như chỗ không người.
 
Điểm sáng lớn nhất của Chelsea chính là việc cả 3 trụ cột của họ là Lampard, Drogba và Terry đều ghi bàn trở lại. Nhà ĐKVĐ cũng biết cách phản ứng mạnh mẽ khi bị dẫn bàn. Thế nhưng tâm lý căng cứng cùng sự sa sút phong độ của nhiều cầu thủ như Malouda, Anelka khiến Chelsea dù chơi ép sân nhưng không có được số bàn thắng cần thiết.
 
Rất có thể trong chuyến hành quân tới sân Wolver, ông Ancelotti sẽ có những sự điều chỉnh cần thiết để Chelsea thể hiện bộ mặt sáng sủa hơn. Kalou và Sturridge có thể được tung vào sân ngay từ đầu trận để thay thế cho Anelka và Ramires.
 
Cầu thủ trẻ Bruma sau khi gây thảm hỏa cho Chelsea ở trận đấu với Aston Villa, sẽ trở lại băng ghế dự bị để nhường chỗ cho đàn anh Ivanovic.
 
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Thi đấu tệ hại trong thời gian gần đây nhưng “The Blues” vẫn hơn hẳn “bầy sói” đang xếp bét bảng. Ở trận lượt đi, các học trò của ông Ancelotti đã đánh bại Wolver với tỉ số 2-0 nhẹ nhàng.
 
Nhìn xa hơn nữa, 5 lần đụng độ gần đây nhất, Chelsea toàn thắng cả 5, ghi tới 18 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà còn mất một loạt trụ cột vì “cơn bão chấn thương” như trường hợp của Jody Craddock, Karl Henry, Kevin Doyle….
 
Đọ sức với dàn sao của nhà ĐKVĐ, HLV McCarthy hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi trước mắt. Nhưng niềm tin vào một kết quả khả quan còn nguyên trong đầu chiến lược gia này vì Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. Nhiều đội bóng ít tên tuổi đã hạ bệ được Chelsea, Wolver cũng có thể làm được điều đó nếu có niềm tin và gắng hết sức!
 
Dự đoán: Wolver 1-2 Chelsea
 
Đội hình dự kiến hai đội:
 
Wolves: Hennessey, Zubar, Berra, Stearman, Elokobi; Jarvis, Edwards, Foley, Milijas, Hunt; Ebanks.
 
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Kalou, Essien, Lampard, Sturridge, Drogba, Malouda.
 
(Theo Vnmedia)