
Diễn biến tại Emirates càng về cuối càng căng thẳng, đến mức trọng tài Michael Jones phải rút 2 thẻ đỏ đuổi cầu thủ hai đội. Trong khi đó, Chelsea lần nữa nhận thất bại đáng xấu hổ dù rằng đối thủ chỉ là Wolver. Ắt người Manchester sẽ rất vui sau khi nhìn vào kết quả của loạt trận đêm qua.
Manchester City đặt ra quyết tâm có ba điểm để tiếp tục cuộc rượt đuổi Manchester United ở phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, HLV Mancini và các học trò chỉ nói suông, còn thực tế họ chẳng chứng tỏ được điều gì tại Emirates. Suốt 45 phút đầu tiên, Carlos Tevez và đồng đội chỉ thực hiện được 4 cú sút không có gì nguy hiểm về phía khung thành Arsenal. Sang hiệp 2, chỉ duy nhất Yaya Toure có pha dứt điểm nhưng bóng lại đi ra ngoài.
![]() |
Càng về cuối trận đấu càng "nóng". |
Nói thế để thấy, trong phần lớn thời gian thi đấu, các cầu thủ Arsenal là những người giữ thế trận. Chẳng bao lâu sau tiếng còi khai cuộc của “vua áo đen” Michael Jones, Van Persie và đồng đội đã vây hãm khung thành Man City bằng pha phối hợp chính xác như máy. Chỉ tiếc là tiền đạo người Hà Lan lại không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ 9, vẫn là Van Persie khiến hàng thủ đội khách khốn đốn. Nhưng cú sút từ ngoài vòng cấm của chân sút này lại làm rung khung gỗ của Joe Hart, thay vì khiến bóng chui vào lưới.
Khung thành của khung thành Man City còn rung lên 2 lần ở giữa hiệp 1. Từ đường nhả bóng lại của Nasri, Cesc Fabregas có cú sút đánh bại được Joe Hart nhưng bóng lại rồi cột dọc trái bay tới chân Theo Walcott. Pha dứt diểm của tiền vệ người Anh sau đó cũng lại đập vào… cột dọc phải và tỉ số vẫn không được mở.
Hiệp 2 của trận đấu vẫn diễn ra theo thế trận một chiều, mà Arsenal là những người làm chủ trận đấu. Samir Nasri, Andrei Arshavin và đặc biệt là Robin Van Persie, thực hiện tới 4 cúc sút, nhưng tiếc là đội bóng thành London lại không ghi được bất kì bàn thắng nào. Đã thế, về cuối trận, Bacary Sagna còn phải nhận thẻ đỏ cùng với Pablo Zabaleta bên phía đội khách.
Hoà không bàn thắng, Arsenal đánh rơi 2 điểm một cách đáng tiếc. Càng tiếc nuối hơn khi qua đây The Gunners chẳng những vẫn phải chịu xếp sau Man City, mà còn bị đội đầu bảng Man Utd gia tăng cách biệt điểm số lên thành 4 điểm.
Đội hình ra sân:
ARSENAL: Fabianski, Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy, Song, Wilshere (Bendtner 82), Fabregas, Nasri, Walcott (Arshavin 69), van Persie.
MAN CITY: Hart, Richards, Kompany, K.Toure, Zabaleta, De Jong, Barry, Y.Toure, Milner, Tevez (Boateng 90), Jo (Johnson 60).
Diễn biến các trận đấu khác:
Cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa năm nay đang diễn biến theo chiều hướng rất có lợi đối với Manchester United. Bởi trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay, trong khi Arsenal và Manchester City cầm chân nhau không tỉ số thì Chelsea lại gây thất vọng tràn trề khi nhận thất bại 0-1 trước Wolver. Đây là kết quả vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người, bởi dù có khủng hoảng đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng họ sẽ thua một đối thủ lúc nào cũng thường trực nỗi lo xuống hạng.
Đối với những ai kì vọng Chelsea sẽ hồi sinh để cuộc ganh đua với Man Utd sẽ diễn ra hấp dẫn vào cuối mùa giải thì lại càng thất vọng. Thất bại trước Wolver đã là trận thua thứ 4 trên tổng số 10 trận gần đây, trong đó The Blues cũng chỉ thắng 2 trận. Hệ quả là thày trò Ancelotti tụt dần xuống vị trí thứ 5 và nay kém 8 điểm trước MU dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở loạt trận đêm qua, Quỷ đỏ đã có được trọn vẹn ba điểm khi tiếp Stoke City trên sân nhà.
![]() |
Chelsea đang khủng hoảng trầm trọng. |
Đội đứng trám vào vị trí thứ 4 của Chelsea từ vòng trước Tottenham rạng sáng nay cũng không thể rời Goodison Park của Everton trong vui vẻ. Bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Van der Vaart chỉ mang tính chất kéo lại danh dự, bởi Seamus Coleman đã ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà ở gần cuối hiệp 2.
Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Blackburn đã khiến nỗ lực giữ chiếc ghế tại Liverpool của Roy Hodgson dần trở nên vô nghĩa. Tại Ewood Park, đội bóng “hoa hồng” đã dẫn trước đối thủ nhờ ba bàn thắng được ghi lần lượt bởi Martin Olsson và Benjani Mwaruwari (cú đúp). Mãi đến cuối trận, Steven Gerrard mới ghi bàn thắng danh dự cho The Kop trước khi thực hiện hỏng quả phạt 11m. 3-1 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu này.
Tại Villa Park, trọng tài Kevin Friend cũng phải rút ra 2 thẻ đỏ để phạt cầu thủ hai đội nhưng vẫn có 1 bàn thắng được ghi. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Phillip Bardsley bên phía Sunderland.