
Một trận đấu khó khăn của các cầu thủ Barca mặc dù có được những Messi, Villa trên hàng công. Phải nhờ tới bàn thắng của hậu vệ Abidal, đội bóng xứ Catalan mới có được trận hòa 1-1 trước Athletic và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Ở trận lượt đi, Barca đã để các cầu thủ Bilbao cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Như thường lệ, các học trò của HLV Guardiola ép sân từ đầu đến cuối. Nhưng họ không thể tìm được đường vào khung thành của Bilbao, trước một hàng thủ có lối chơi kỷ luật, lại không ngại va chạm.
Chẳng nói đâu xa, ngay ở mùa giải này, trong trận đấu ở vòng 5 La Liga, Barca không phải cũng đã dễ dàng hạ gục Bilbao đấy thôi. Lúc đó, đội bóng của HLV Guardiola đã giành thắng lợi 3-1 với Keita, Xavi và Busquets là những người lập công cho đội khách. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, chiến thắng đó đã giúp Barca tiếp tục duy trì mạch trận bất bại ở San Mames suốt từ năm 2006 đến giờ.
Nhìn vào danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận tái đấu với Bilbao đêm nay, có thể thấy Pep Guardiola sẽ không “thờ ơ” nữa. Trung vệ Puyol đã trở lại sớm hơn dự kiến sau khi bị đau bắp chân trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Catalunya với Honduras. Tình hình của Piqué, Milito cũng có tiến triển tốt và hoàn toàn đủ sức đá chính. Trong khi đó, Messi gần như chắc chắn chơi ở đội hình xuất phát sau nửa tháng xả hơi (trận đấu với Levante hôm 3/1, Messi được nghỉ). Đáng chú ý, tân binh người Hà Lan, Afellay nhiều khả năng sẽ được đá trận ra mắt tại Barca. Duy chỉ Maxwell phải ngồi “chơi xơi nước” do đang phải dưỡng thương. Các tài năng trẻ của lò La Masia như Andreu Fontàs, Dos Santos, Jeffren đều không được gọi lần này.
Ai cũng biết ở La Liga mùa này, Barca đá sân khách tốt thế nào. Họ hiện vẫn chưa để mất điểm khi rời xa Nou Camp, toàn thắng 8 trận. Do vậy, bất chấp Bilbao có sự trở lại của chân sút Llorente so với trận lượt đi, thật khó tìm ra lý do để tin vào khả năng giành chiến thắng của thầy trò HLV Caparros. Có chăng, người ta chỉ dám tin rằng, với truyền thống chơi tốt ở Cúp Nhà Vua, các cầu thủ Bilbao sẽ khiến Barca gặp không ít khó khăn.
![]() |
Barca (phải) tiếp tục tiến bước nhờ luật bàn thắng sân khách. |
Và sự thật đã đến khi Athletic Bilbao đã gây rất nhiều khó khăn cho Barca tại San Mames. Barca ra quân mà không có Puyol vì chưa hoàn toàn bình phục. Bất đắc dĩ HLV Guardiola phải xếp Abidal đá trung vệ, Adriano đảm nhiệm cánh trái. Pinto được bắt như thường lệ ở giải đấu Cúp Nhà Vua.
Mặc dù có được bộ 3 tấn công tốt nhất ở thời điểm này là Villa, Messi và Pedro nhưng trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1, với lối chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự của Athletic Bilbao, Barca hoàn toàn bế tắc trong việc tìm được đến mành lưới của thủ môn Irairoz.
Không những vậy, đội chủ nhà mới là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ở ngay phút thứ 7, Suesta đã có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền thuận lợi của Llorente nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Messi cũng có cơ hội cho riêng mình ở phút thứ 19 nhưng cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành Irairoz. Xuyên suốt trận đấu, chính các cầu thủ Athletic Bilbao mới là những người nắm giữ thế trận nhưng đáng tiếc là họ không thể tận dụng những cơ hội ăn bàn trong hiệp 1.
Đáng tiếc nhất là cơ hội ăn bàn mười mươi của Toquero ở phút thứ 27 nhưng cú đội đầu cận thành của tiền vệ đội chủ nhà lại không đi vào khung thành khi thủ thành Pinto chỉ còn biết đứng nhìn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi báo hiệu một trận đấu không hề dễ dàng của thầy trò HLV Guardiola.
Bước sang hiệp 2, Barca đã phải chịu tổn thất với chấn thương của Xavi và HLV Guardiola phải tung Puyol vào sân để chám trỗ của Abidal vị trí trung vệ. Iniesta cũng được tung vào sân để củng cố cho hàng công thay thế Adriano và điều đó đã mang về niềm vui cho các CĐV của Barca.
Messi và Villa đã có nhiều khoảng trống để dứt điểm hơn nhưng đáng tiếc may mắn vẫn không thuộc về cặp tiền đạo của Barca. Bàn thắng cũng đã đến với đội khách ở phút thứ 74 sao nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Từ đường chuyền tinh tế của Messi, Abidal với cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến 2 đã mở tỷ số 1-0 cho Barca.
Trong những phút cuối trận, đội chủ nhà có được bàn thắng san bằng tỷ số của Llorente sau đường chuyền đẹp mắt của cầu thủ vào thay người D.Lopez, tiền đạo cao kều đã có pha dứt điểm nhanh gọn và góc chết để cân bằng tỷ số 1-1. Nhưng tất cả đã quá muộn với Athletic. Barca tiếp tục đi tiếp vào vòng 8 đội Cúp Nhà Vua TBN nhờ luật bàn thắng sân khách. Vào đêm nay, Real sẽ có cuộc đối đầu với Levante và “Kền kền trắng” chắc chắn sẽ có mặt ở vòng tiếp theo khi ở lượt đi họ đã chiến thắng 8-0
Đội hình thi đấu 2 đội:
Athletic Bilbao (4-4-2): Irairoz, Iraola, A.Ocio, Ustariz, Koikili, Susaeta (D.Lopez), J.Martinez, Gurpegi, Gabilondo (Muniain), LLorente, Toquero (D.Marcos)
Barcelona (4-3-3): Pinto, Alves, Pique, Abidal, Adriano (Iniesta), Xavi (Puyol), Busquets, Keita, Pedro, Messi, Villa (Afellay).