Thứ 5, 17/04/2025, 07:7

Man Utd tiếp đà chiến thắng

09:01, 05/01/2011

Trước đối thủ Stoke City khá "nhẹ cân", đoàn quân HLV Ferguson đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-1 ngay trên sân Old Trafford. Javier Hernandez và Nani đã cùng nhau lập công để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man Utd.

Javier Hernandez (áo đỏ) đã ghi bàn mở tỷ số giúp Man Utd đánh bại Stoke City với tỷ số 2-1.
Javier Hernandez (áo đỏ) đã ghi bàn mở tỷ số giúp Man Utd đánh bại Stoke City với tỷ số 2-1.
Trước đối thủ Stoke City khá "nhẹ cân", đoàn quân HLV Ferguson đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-1 ngay trên sân Old Trafford. Javier Hernandez và Nani đã cùng nhau lập công để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man Utd.

Rạng sáng nay, trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân HLV Ferguson đã có chiến thắng khá dễ dàng trước Stoke City với tỷ số 2-1. Với 3 điểm giành được, “Quỷ đỏ” tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.
 
Trở lại diễn biến của trận đấu, trái với những dự đoán ban đầu khi cho rằng HLV Ferguson sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất, chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm đã quyết định thay đổi và sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.
 
Ở hàng phòng ngự, thay vì sử dụng Van der Sar, HLV Ferguson lại trao trọng trách cho thủ thành dự bị Kuszczak. Ngoài ra, Smalling thế chỗ Rio Ferdinand để đá cặp với Vidic ở vị trí trung vệ phòng ngự. Khu vực trung tuyến cũng có thay đổi khi Gibson được tung vào sân ngay từ đầu để kết hợp với Fletcher tạo thành cặp tiền vệ trung tâm.
 
Trên hàng tiền đạo, do Wayne Rooney không thể thi đấu vì chấn thương, HLV Ferguson đã quyết định sử dụng Javier Hernandez đá cặp cùng Berbatov ngay từ đầu trận đấu.
 
Quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn được các cầu thủ chủ nhà Man Utd thể hiện khi dâng cao đội hình tấn công ngay khi trọng tài Clattenburg cất tiếng còi khai cuộc. Sức ép lớn được tạo ra trước khung thành thủ môn Bergovic của Stoke City.
 
Bóng mới chỉ lăn được 2 phút, các cầu thủ Man Utd đã liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành đội khách Stoke City. Đầu tiên là Javier Hernandez đã có dịp thử tài thủ môn Begovic nhưng cú sút của tiền đạo người Mexico chưa đủ uy lực và thiếu chính xác. Ngay sau đó, Berbatov cũng có cơ hội dứt điểm nhưng trung vệ Shawcross đã kịp chặn lại.
 
Phút thứ 13, “lão tướng” Ryan Giggs đã tự tạo cơ hội cho riêng mình. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, tiền vệ xứ Wales đã thực hiện cú sút cầu vòng, hướng bóng thẳng vào khung thành khiến thủ môn Begovic phải trổ tài để cản phá.
 
Liên tiếp những cơ hội trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Man Utd. Kiểm soát hoàn toàn thế trận, đoàn quân HLV Ferguson đã đẩy lùi đội khách Stoke City lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà.
 
Thế nhưng, phải đến phút thứ 27 của trận đấu, hơn 70.000 khán giả trên sân Old Trafford mới có dịp ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Nhận đường chuyền của đồng đội từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Javier Hernandez đã có pha dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tỷ số là 1-0 cho Man Utd.
 
Có được bàn thắng mở tỷ số, tâm lý các cầu thủ Man Utd được đẩy lên cao rất nhiều và đội chủ nhà tiếp tục dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt.
 
Trong suốt thời gian thi đấu ở hiệp 1, thế chủ động trên sân hoàn toàn nghiêng về Man Utd. Các học trò HLV Ferguson đã kiểm soát tốt khu trung tuyến và có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Hernandez.
 
Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách Stoke City bất ngờ thay đổi lối chơi. Thay vì co cụm phòng ngự, các học trò HLV Tony Pulis đã quyết định dâng cao đội hình tấn công và tạo sức ép đáng kể lên phần sân của chủ nhà Man Utd.
 
Sự thay đổi bất ngờ đã giúp Stoke City có được bàn thắng san bằng cách biệt. Phút thứ 49, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Man Utd, cầu thủ Dean Whitehead đã có pha đánh đầu chính xác đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số là 1-1.
 
Không chấp nhận chia điểm với Stoke City trong trận đấu được chơi trên sân nhà Old Trafford, các cầu thủ Man Utd tràn lên tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 61, Luis Nani khiến “nhà hát của những giấc mơ” dường như vỡ tung bằng pha làm bàn ở đẳng cấp cao. Pha dứt điểm chính xác của Nani đã không cho thủ thành Begovic cơ hội để cản phá. Tỷ số là 2-1 cho Man Utd.
 
Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Man Utd chủ động giảm nhịp độ và tập trung kiểm soát khu trung tuyến, đánh chặn từ xa những đợt lên bóng của đội khách Stoke City.
 
Kết thúc trận đấu, Man Utd đã vượt qua Stoke City với tỷ số 2-1. Với kết quả này, đoàn quân HLV Ferguson tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau 22 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh.
 
Đội hình thi đấu:
 
Man Utd: Kuszczak, Evra, Smalling, Vidic, Rafael Da Silva, Giggs, Nani, Fletcher, Gibson (Carrick 78), Berbatov, Hernandez (Owen 78)
 
Dự bị: Amos, Fabio Da Silva, Evans, Anderson, Carrick, Owen, Obertan
 
Stoke City: Begovic, Huth, Collins, Shawcross, Wilkinson, Wilson, Whitehead, Sanli, Delap (Walters 69), Etherington (Pennant 68), Jones (Fuller 75)
 
Dự bị: Sorensen, Higginbotham, Whelan, Pugh, Pennant, Fuller, Walters
 
Trọng tài: Clattenburg
 
Khán giả: 73,401
 
* Ở trận đấu sớm còn lại, Fulham đã bất ngờ đánh bại West Brom với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Davies, Dempsey và Hangeland. Kết quả này giúp đội chủ sân Craven Cottage tạm thời thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng.
 
Trong khi đó, Brimingham City cũng có chiến thắng sít sao khi đến làm khách trên sân của Blackpool. Cựu cầu thủ Arsenal là A.Helb đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 24 cho Birmingham. Đội chủ nhà Blackpool cũng đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của D.Campbel ở phút thứ 68. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang giây phút cuối cùng, cầu thủ S.Dann đã bất ngờ ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho Birmingham City.
 
(Theo Vnmedia)