Thứ 4, 19/03/2025, 13:2

Hạ gục Schalke, Man Utd đặt chân vào chung kết

08:04, 27/04/2011

Sự khác biệt về đẳng cấp, lực lượng giữa Manchester United với Schalke mau chóng phơi bày ngay khi trọng tài Carlos Velasco Carballo nổi còi khai cuộc. Quỷ đỏ thi đấu lấn lướt, liên tục tạo ra những đợt lên bóng buộc Manuel Neuer phải đầu hàng tới 2 lần mặc dù “thần giữ đền” người Đức đã cực kì xuất sắc.

Sự khác biệt về đẳng cấp, lực lượng giữa Manchester United với Schalke mau chóng phơi bày ngay khi trọng tài Carlos Velasco Carballo nổi còi khai cuộc. Quỷ đỏ thi đấu lấn lướt, liên tục tạo ra những đợt lên bóng buộc Manuel Neuer phải đầu hàng tới 2 lần mặc dù “thần giữ đền” người Đức đã cực kì xuất sắc.
 
Ralf Ragnick không phải lo lắng gì về khâu lực lượng. Vị chiến lược gia người Đã sử dụng đội hình mạnh nhất, chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi so với trận thắng 5-2 trước Inter Milan ở trận lượt đi vòng tứ kết. Đó là sự xuất hiện của Christoph Metzelder, thay thế cho hậu vệ trẻ Benedikt Howedes. Tương tự là trường hợp Manchester Unied. Đội khách chỉ không thể đem theo Dimitar Berbatov trong chuyến đi tới Đức lần này. Nhưng tiền đạo người Bungari vốn dĩ cũng chỉ đóng vai trò dự bị, dù rằng “Bố già” đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League.
 
Bàn thắng của Chicharito đã bị trọng tài từ chối
Bàn thắng của Chicharito đã bị trọng tài từ chối

Tuy nhiên, Schalke 04 dường như đã bị “cóng” trong trận đấu bán kết Champions League đầu tiên. Các học trò của Ralf Ragnick thi đấu như “gà mắc tóc”, ngoại trừ Manuel Neuer, vô tình tạo điều kiện để Quỷ đỏ dễ dàng làm chủ trận đấu. Wayne Rooney và đồng đội kiểm soát hơn 60% thời lượng bóng lăn trên sân, liên tục có những pha hãm thành. Không ít trong số đó là những cơ hội rất ngon ăn.
 
Nhưng sau 45 phút đầu tiên, tỉ số trên bảng điện tử ở sân Veltins Arena vẫn là 0-0. Tại sao ư? bộ đôi trung vệ Metzelder – Papadopoulos có thể chơi dở tệ, Atsuto Uchida lộ rõ sự thiếu hụt về kinh nghiệm, nhưng Manuel Neuer lại thi đấu cực kì xuất sắc. Những pha dứt điểm của Ryan Giggs, Wayne Rooney, Chicharito… đơn giản chỉ tạo điều kiện để thủ thành người Đức phô diễn tài năng trước ống kính máy quay. Có 1 lần Chicharito đưa được bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo người Mexico với lý do tình huống này đã việt vị.
 
Diễn biến của hiệp 2 không có khác biệt so với hiệp 1. Manchester United vẫn làm chủ thế trận, liên tiếp gây áp lực về phía khung thành của Manuel Neuer. Và sau 2 pha dứt điểm không thành bàn, Ryan Giggs cuối cũng cũng mở được tỉ số trận đấu. Niềm vui của thày trò Sir Alex, cũng như là hàng triệu tín đồ Quỷ đỏ trên khắp thế giới đến ở phút thứ 67. Bàn thắng này mang đậm dấu ấn của Wayne Rooney với tình huống chuyền bóng đặt Giggs vào thế mặt đối mặt với thủ thành người Đức của R10.
 
Trên thực tế, Christoph Metzelder đã cảnh báo đồng đội về sự nguy hiểm của Wayne Rooney trước trận đấu. Nhưng hành động của Metzelder không có nhiều ý nghĩa, ngay chính bản thân anh cũng không thể cản bước tiền đạo người Anh. Chỉ 2 phút sau khi tỉ số được mở, Wayne Rooney lại làm rung lưới thủ thành Neuer với pha dứt điểm rất gọn gẽ sau đường chuyền của “cậu nhóc” Chicharito. 2-0 chỉ trong vòng có 2 phút, từ 67 tới 69, giấc mộng chiến thắng của “người Đức” tan thành mây khói.
 
Wayne Rooney có một trận đấu cực kì xuất sắc
Wayne Rooney có một trận đấu cực kì xuất sắc

Tuy nhiên, đội bóng Đức vẫn xứng đáng nhận được lời khen trong những phút cuối của trận đấu. Họ đã ào lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, gỡ gạc thể diện trên sân nhà Veltins Arena. Chỉ có điều là những pha dứt điểm của cầu thủ Schalke đều không thành bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống Edu nã đại bác từ xa, nhưng không thể thắng được thủ thành Edwin van der Sar. Trong khi đó, Raul hoàn toàn lạc lõng. Từ đầu trận không có nổi 1 pha dứt điểm ra hồn do tiền đạo người Tây Ban Nha bị đeo bám quá chặt.
 
Tỉ số trận đấu đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, cũng như là thực lực hai đội. Chúc mừng Manchester United. Họ xứng đáng có vé dự trận chung kết và lúc này, coi như đã đặt… cả 2 chân tới Wembley – địa điểm đăng cai. Còn đối với Schalke, chẳng ai có thể vui với thất bại, nhưng họ có quyền tự hào vì đã đặt chân tới vòng bán kết. Có thế nào đi chăng nữa, sẽ không ai quên thày trò Ragnick truất ngôi Inter Milan bằng chiến thắng với tổng tỉ số 7-3.
 
Đội hình thi đấu:

Schalke: Neuer, Uchida, Matip, Metzelder, Sarpei (Escudero 72'), Farfan, Papadopoulos, Jurado, Baumjohann (Kluge 53'), Raul, Edu.

M.U: Van der Sar, Fabio Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Park (Scholes 73'), Rooney, Hernandez (Anderson 73')
 
(Theo Vnmedia)