Thứ 4, 19/03/2025, 12:21

Những “khẩu trọng pháo” chỉ... "bắn gà”

02:04, 25/04/2011

Dimitar Berbatov có 21 lần lập công tại Premier League. Ở Bundesliga, Mario Gomez coi như đã có “Chiếc giày vàng” với 24 bàn thắng. Khả năng sát thương của hai “khẩu trọng pháo” này là có thực, nhưng đáng tiếc thời điểm cần thiết thì pháo không nổ...

Dimitar Berbatov có 21 lần lập công tại Premier League. Ở Bundesliga, Mario Gomez coi như đã có “Chiếc giày vàng” với 24 bàn thắng. Khả năng sát thương của hai “khẩu trọng pháo” này là có thực, nhưng đáng tiếc thời điểm cần thiết thì pháo không nổ...
 
Chuyện “Bố già” Berbatov: “Thần công”… giá trị thấp
 
Dimitar Berbatov chưa bao giờ ghi nhiều bàn thắng ở Premier League như mùa giải năm nay. Chỉ sau 29 trận, tiền đạo có biệt danh “Bố già” đã lập công 21 lần đồng thời có vinh dự dẫn đầu danh sách ghi bàn. Thành tích tuyệt vời đó vẫn còn cơ hội được nâng lên, khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới khép lại. Trong 2 năm đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ, Berbatov chỉ có số lần lập công đúng bằng số bàn thắng ghi được cho tới thời điểm này.
 
Nhưng, Sir Alex lại chưa bao giờ tin dùng Dimitar Berbatov. Nghe qua tưởng là chuyện lạ bởi chiến lược gia nào chẳng đặc biệt ưu ái chân sút dẫn ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội. Càng có giảm lạ khi ở MU, xét ở trên hàng công, Berbatov có bản CV đẹp chỉ thua mỗi Wayne Rooney. Song, quyết định của ngài Alex lại nhận được sự đồng thuận từ mọi phía, đến ngay bản thân “số 9” cũng không ho he đòi quyền lợi tới nửa lời.
 
 Berbatov chỉ biết cách hiếp đáp những đội bóng yếu
Berbatov chỉ biết cách hiếp đáp những đội bóng yếu

Động thái đấy quả là… “dị thường”, không bao giờ thấy ở một chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đặc biệt là ở những giải đấu lớn. Nhưng đối với Berbatov thì đó là việc cần phải làm nếu không muốn phải “khăn gói ra đi”. Bởi, những đội bóng như Man Utd cần những tiền đạo biết toả sáng trong những thời điểm quan trọng. Mà “số 9” xưa nay không phải mẫu cầu thủ như vậy.
 
Điểm qua thấy được rằng, Berbatov nổ súng không đều, ghi 21 bàn trong 11 trận trên tổng số 29 lần ra sân. Mà giá trị những bàn thắng này càng thấp đi, khi những “con mồi” bị “Bố già” bắn hạ đều thuộc loại làng nhàng, như Blackburn (5 bàn), Birmingham (3 bàn), Blackpool (2 bàn)… Chỉ có cú hattrick ghi vào lưới Liverpool, giúp Quỷ đỏ thắng 3-2, trong bối cảnh đội bóng đất cảng sa sút là đáng kể nhất.
 
Tất cả đều có thể choáng ngợp với con số: 21 bàn thắng. Nhưng Berbatov có đoạt được “Chiếc giày vàng” đi chăng nữa thì giá trị của “Bố già” trên thị trường chuyển nhượng cũng chẳng tăng được là bao. Và có thể khẳng định, số tiền 30,75 triệu Bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra mua Berbatov hồi hè năm 2009 là quá cao so với giá trị thật của “món hàng”.
 
Chuyện Mario Gomez: Hữu danh vô thực
 
Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern, Mario Gomez chỉ đóng góp được 10 bàn thắng tại Bundesliga. Tính ở mọi mặt trận thì con số này cũng chỉ là 14 bàn. Còn sau 31 vòng đấu tại Bundesliga 2010/2011, “Super Mario” đã đóng góp 24 bàn thắng, chiếm tới 35% tổng số bàn thắng đội nhà ghi được.
 
Mario Gomez ghi nhiều bàn thắng đến thế, nhưng Bayern Munich giờ đến ngay tấm vé dự Champions League 2011/2012 cũng chưa biết có hay không. Đội bóng số 1 nước Đức chỉ đứng ở vị trí thứ 4, kém 1 điểm so với đội có vé dự vòng đấu loại Champions Leauge - Hannover. Khả năng Hùm xám chen chân vào top 2 đã là việc gần như không thể, khi mà họ kém đội nhì bảng Leverkusen tới 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.
 
Mario Gomez chưa xứng đáng với số tiền mà Bayern đã bỏ ra mua anh về từ Stuttgart
Mario Gomez chưa xứng đáng với số tiền mà Bayern đã bỏ ra mua anh về từ Stuttgart

Thực tế đó quá phũ phàng nhưng lại… vô cùng dễ hiểu. Bayern chỉ có Arjen Robben là biết tỏa sáng ở những thời điểm khó khăn, nhưng tiền vệ người Hà Lan thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. “Người Hà Lan bay” chỉ trở lại thi đấu kể từ giai đoạn lượt về, tới nay mới góp mặt được 11 trận tại Bundesliga. Còn Mario Gomez, tương tự như Berbatov ở Premier League, không biết duy trì thói quen ghi bàn. Ra sân tới 29 trận, nhưng 24 bàn thắng được thực hiện trong vỏn vẹn 14 trận (có 4 lần lập hattrick). Mà nhiều trong số đó được ghi khi trận đấu đã an bài, thành ra giá trị thật đối với Hùm xám chỉ là “tô điểm thêm chiến thắng”. Thế nên chẳng khác nào “hữu danh vô thực”.
 
(Theo Vnmedia)