Nhấn chìm Hàn Quốc, Brazil hẹn Mexico ở chung kết

09:08, 08/08/2012

Với dàn sao sáng chói cùng phong độ ổn định, Brazil đã hủy diệt Hàn Quốc 3 bàn không gỡ để ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nam Olympic London 2012 với Mexico, đội đã ngược dòng hạ Nhật Bản 3-1.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Reuters)
Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Với dàn sao sáng chói cùng phong độ ổn định, Brazil đã hủy diệt Hàn Quốc 3 bàn không gỡ để ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nam Olympic London 2012 với Mexico, đội đã ngược dòng hạ Nhật Bản 3-1.

Đây là trận thứ 5 liên tiếp ở Olympic lần này, Brazil rời sân với ba bàn thắng, và người thi đấu nổi bật nhất vẫn là tiền đạo Leandro Damiao.

Sau khi Romulo mở tỷ số ở phút 38 thì bước sang hiệp hai, Damiao đóng góp thêm cú đúp các phút 57 và 64 để ấn định thắng lợi 3-0 thuyết phục nghiêng về Brazil.

Huấn luyện viên của đội tuyển Brazil Mano Menezes cho biết: "Chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài và trải qua những trận đấu khó khăn để ghi tên vào trận chung kết."

Đội tuyển vàng-xanh từng đoạt huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng họ chưa từng lọt vào một trận chung kết Olympic kể từ Seoul 1988. Nhưng khi đó, họ cũng chỉ giành HCB như ở Los Angeles 1984 và chiếc HCV Olympic là danh hiệu còn thiếu duy nhất của nền bóng đá hùng mạng nhất thế giới.

"Chúng tôi đã thi đấu vô cùng nỗ lực để tiến tới trận chung kết. Chúng tôi rất vui vì điều này và sẽ cố gắng giành huy chương vàng. Chúng tôi là Brazil và chúng tôi có mặt ở đây để giành huy chương vàng," người hùng của trận đấu Damiao thể hiện sự tự tin của mình.

Như vậy, Damiao đã ghi tổng cộng 6 bàn kể từ đầu giải, trong khi thần đồng Neymar mới có 3 bàn.
 

Damiao đã ghi được 6 bàn tại Olympic London 2012 (Nguồn: Getty Images)
Damiao đã ghi được 6 bàn tại Olympic London 2012 (Nguồn: Getty Images)


Ở trận bán kết còn lại, dù có bàn thắng dẫn trước khá sớm của Yuki Otsu (12’) nhưng Nhật Bản đã không thể tận dụng ưu thế của mình, để cho Mexico vùng lên lật ngược tình thế bằng các pha lập công của Marco Fabian (31’), Oribe Peralta (65’) và Javier Cortes (90’).

Đội bóng Trung Mỹ qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để lọt vào trận chung kết với Brazil, đối thủ họ từng hạ 2-0 trong trận giao hữu cách đây gần 2 tháng.

Hậu vệ Carlos Salcido của Mexico cho biết: "Đây thực sự là 90 phút lịch sử."

Trong khi đó, huấn luyện viên Takashi Sekizuka của đội tuyển Nhật Bản tỏ ra khá tiếc nuối: "Mọi người trong đội đều rất thất vọng nhưng chúng tôi cần kìm chế cảm xúc để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo"./.

Lịch thi đấu trận chung kết và tranh huy chương đồng:

Ngày 11/8
 Tranh HCĐ: 1h45: Nhật Bản - Hàn Quốc
 Tranh HCV: 21h: Brazil - Mexico

(Theo vietnam+)