Ghi bàn cho Bồ Đào Nha, Ronaldo “kể tội” Real

11:09, 09/09/2012

Sau khi ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Luxembourg với tỷ số 2 -1, đội trưởng C.Ronaldo nở nụ cười mãn nguyện và không quên trả lời phỏng vấn vụ “mặt buồn” tại Real Madrid tuần trước.

C.Ronaldo đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Bồ Đào Nha
C.Ronaldo đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Bồ Đào Nha

Sau khi ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Luxembourg với tỷ số 2 -1, đội trưởng C.Ronaldo nở nụ cười mãn nguyện và không quên trả lời phỏng vấn vụ “mặt buồn” tại Real Madrid tuần trước.

Theo ngôi sao người Bồ, Real Madrid đã không nâng đỡ anh như cách Barca đã làm với Messi và Iniesta. Ronaldo nói rằng 2 người đồng nghiệp Messi và Iniesta đã được chủ tịch Rosell đi cùng tới Monaco tham dự buổi lễ trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” do UEFA tổ chức. Trong khi, Ronaldo chỉ được Phó chủ tịch Real Pedro Lopez đi cùng.
 
Lập tức Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đã giải thích rằng thời điểm đó đang phải dự buổi hội thảo về tài chính. Chủ tịch của Real hiện vẫn là Giám đốc điều hành của ACS, tập đoàn về xây dựng lớn của Tây Ban Nha cũng như châu Âu. Vì vậy, ông Perez không thể đi cùng Ronaldo chứ không phải chẳng coi trọng ngôi sao sáng nhất của “kền kền trắng”.
 
Ngoài ra, Ronaldo cũng cho rằng Real Madrid chưa nhìn nhận giá trị thực sự của anh. Bởi vừa qua, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia liên tục gia hạn hợp đồng với Albiol, Arbeloa, Ramos… trong khi chẳng đoái hoài tới anh.
 
Trên thực tế, hợp đồng của Ronaldo và Real Madrid còn thời hạn tới năm 2015. Đội chủ sân Bernabeu cũng đang tính việc mở rộng hợp đồng với đội trưởng Bồ Đào Nha nhưng do mức thuế thu nhập cá nhân mới mà chính phủ Tây Ban Nha áp vào xứ Castilla khiến Real ngập ngừng.
 
Được biết, với mức thuế 52%, mức lương 11 triệu euro/năm con số mà Real phải trả cho một mình Ronaldo trong 5 năm, từ giờ cho đến 2017 sẽ là 112,5 triệu euro!

(Theo vnmedia)