Chỉ sử dụng đội hình chắp vá trước một Liverpool đang đạt phong độ cao, thế nhưng Chelsea đã tạo nên "cơn địa chấn" bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Anfield.
Chỉ sử dụng đội hình chắp vá trước một Liverpool đang đạt phong độ cao, thế nhưng Chelsea đã tạo nên "cơn địa chấn" bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Anfield.
Có được chiến thắng ấn tượng này, Chelsea phải cảm ơn đội trưởng Gerrard của Liverpool khi anh biếu không bàn thắng cho đội khách bằng pha trượt ngã rất vô duyên. Tuy nhiên, cũng phải ca ngợi HLV Mourinho với chiến thuật phòng ngự cực kỳ chặt chẽ và khoa học, đã bóp chết mọi nỗ lực của "The Kop".
Với khoảng cách chênh 5 điểm (80-75) khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu nữa là kết thúc, Liverpool đang nắm cơ hội rất lớn để đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea sau cú sẩy chân trước Sunderland đã tự đánh mất cơ hội của mình.
|
Niềm vui vỡ òa của cầu thủ Chelsea sau pha lập công của Demba Ba |
Do lực lượng bị tổn thất vì thẻ phạt và chấn thương - Petr Cech, John Terry, Ramires đều không thể thi đấu – Chelsea buộc phải sử dụng một đội hình chắp vá ở chuyến làm khách tại Anfield. HLV Mourinho không giấu giếm ý đồ dưỡng quân để dồn sức cho trận bán kết lượt về Champions League với Atletico Madrid, đấu trường quan trọng cuối cùng của Chelsea ở mùa giải này.
Đó là lý do "người đặc biệt" chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Trên hàng công của Chelsea, Eto'o không thi đấu, Torres ngồi dự bị, HLV Mourinho ưu tiên sử dụng Demba Ba với sự hỗ trợ của bộ đôi Salah và Schurrle ở 2 cánh. Chơi ngay phía dưới là Lampard, Mikel và Matic. Trấn giữ khung thành của Chelsea là thủ thành Schwarzer. Bên phía Liverpool, "The Kop" tung ra đội hình mạnh nhất với bộ 3 tấn công Sterling, Suarez, Coutinho.
Với đội hình mạnh và quyết tâm cao độ, Liverpool nhập cuộc tốt hơn đội khách. Nhưng Chelsea mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 5, A.Cole có cơ hội rất tốt để mở tỉ số cho khi anh băng lên tham gia tấn công. Sau khi đỡ bóng lỗi, cầu thủ người Anh chuộc lỗi bằng pha tranh chấp quyết liệt trước khi tung ra cú sút xa rất căng khiêns thủ thành Liverpool phải bay hết người cản phá.
Liverpool cũng chỉ mất gần đó thời gian để có pha uy hiếp đầu tiên về phía khung thành Chelsea. Luis Suarez như thường lệ khuấy động hàng thủ “The Blues” bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi có đường chuyền chuyển cánh cho Sterling lặng lẽ băng vào dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút của anh lại đi ra sau gôn.
Tới phút 14, tưởng như Chelsea đã phải nhận bàn thua khi Sakho lên tham gia tấn công, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khung thành. May cho đội khách, A.Cole đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.
Kể từ lúc này, Liverpool hoàn toàn làm chủ trận đấu. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Chelsea. Thống kê cho thấy, "The Kop" kiểm soát bóng tới 75% trong nửa đầu hiệp 1, trong khi đó "The Blues" chủ động chơi phòng ngự theo khu vực, tương tự như ở trận gặp Atletico Madrid để hạn chế sức mạnh của đối thủ đặc biệt khi được chơi trên sân nhà Anfield.
Liverpool triển khai lối chơi tấn công khá đa dạng. Từ các pha đi bóng, phối hợp đột phá quen thuộc của Suarez, Sterling và Coutinho cho tới phương án tấn công biên hay sút xa đều được chủ nhà thực hiện. Nhưng tất cả đều không thể khoan thủng "bức tường" mà HLV Mourinho đang dựng lên trước khung thành Schwarzer.
|
Sterling và Suarez bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ của Chelsea |
Không ghi được bàn, Liverpool còn phải nhận bàn thua theo cách ít ai ngờ nhất. Phút bù giờ thứ ba của hiệp 1, thủ quân Gerrard đỡ hụt bóng và ngã rất nghiệp dư, tạo điều kiện để Ba dễ dàng ghi bàn khi đối mặt với thủ thành Mignolet. Trước đó ít phút, trọng tài Atkinson đã nhân nhượng cho đội chủ nhà khi không phạt penalty khi Flanagan để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, HLV Rodger rút Lucas và tung Sturridge vào sân để tăng thêm sức tấn công cho đội chủ nhà. Với bàn thắng vào lưới đối phương, Chelsea càng có lý do để không dâng cao đội hình. Điều đó càng khiến khó khăn thêm chồng chất cho Liverpool.
Kịch bản tương tự như hiệp 1 khi Liverpool vẫn phải gồng mình lên tấn công trước hàng phòng ngự dày đặc của Chelsea. Phải tới phút 60, Liverpool mới có cơ hội nguy hiểm đáng kể. Sau tình huống phá bóng như chuyền của Mikel, Allen tung ra cú vô lê rất căng và hiểm hóc nhưng Schwarzer đã kịp đổ người cản phá.
Dù bị dồn ép nhưng Chelsea vẫn khiến các CĐV Liverpool luôn phải sống trong sợ hãi mỗi khi phản công nhanh. Chỉ 2 phút sau tình huống uy hiếp của Allen, Schurrle có pha đi bóng như chỗ không người trước khi sút nhắm thẳng vào góc xa, thủ thành Mignolet cũng phải rất vất vả để cứu thua cho đội nhà.
Nếu xét về số cơ hội và số lần sút bóng về phía cầu môn, Chelsea không thể so với Liverpool. Các cầu thủ đội chủ nhà có tới 14 lần sút cầu môn và được hưởng tới 11 quả phạt góc với so với con số 3 khiêm tốn của đội khách. Thế nhưng tất cả nỗ lực của "The Kop" đều không đem lại kết quả. Mọi phương án sút xa của Gerrard, Suarez hay Sterling chỉ đem lại thêm tiếc nuối cho CĐV khi bị thủ thành Schwarzer hay hàng rào áo xanh chặn lại, đôi khi đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Cuối trận, HLV Mourinho rút dần Schurrle ra khỏi sân để tung Cahill vào sân, tiếp tục gia cố cho hàng thủ vốn thi đấu rất chặt chẽ từ đầu trận. Demba Ba sau pha lập công ở hiệp 1 cũng được cho ra nghỉ để Torres vào sân.
Thời gian cứ thế trôi dần về cuối trận trong nỗi tuyệt vọng của CĐV tại Anfield. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Chelsea, đúng phút bù giờ thứ tư của trận đấu, sau pha mất bóng bất cẩn của Allen, Torres và Willian mới vào sân thoải mái đối diện với khung thành và thủ môn Mignolet. Cầu thủ người Tây Ban Nha không sút ngay mà chuyền bóng để Willian lập công, ấn định chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ cho Chelsea.
Giành chiến thắng với một chiến thuật rất hợp lý, phong tỏa toàn bộ sức mạnh của Liverpool, Chelsea xứng đáng có được 3 điểm ở trận đấu này. Còn HLV Mourinho, người ta sẽ lại phải nhắc tới ông với khả năng "đọc vị" đối thủ cực kỳ tài tình.
Với chiến thắng rất ấn tượng này, Chelsea đã rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm, qua đó thắp lên tia hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch cho chính mình cũng như kình địch Man City!
Đội hình hai đội:
Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Sakho, Flanagan, Lucas, Gerrard, Allen, Sterling, Suarez, Coutinho.
Dự bị: Brad Jones, Toure, Agger, Alberto, Aspas, Sturridge, Cissokho.
Chelsea: Schwarzer, Azpilicueta, Ivanovic, Kalas, Cole, Mikel, Matic, Salah, Lampard, Schurrle, Ba.
Dự bị: Torres, Van Ginkel, Willian, Cahill, Ake, Hilario, Baker.
Trọng tài : Martin Atkinson
(Theo vnmedia)