Thứ 6, 18/04/2025, 09:55

Thua đội bét bảng, Chelsea tự "đầu hàng" Liverpool

08:04, 20/04/2014

Mặc dù được thi đấu tại sân nhà Stamford Bridge nhưng Chelsea lại bất ngờ để thua Sunderland. Thất bại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mộng vô địch của thầy trò Jose Mourinho…

Mặc dù được thi đấu tại sân nhà Stamford Bridge nhưng Chelsea lại bất ngờ để thua Sunderland. Thất bại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mộng vô địch của thầy trò Jose Mourinho…
 
Chelsea lần đầu tiên để thua trên sân nhà ở Premier League mùa này
Chelsea lần đầu tiên để thua trên sân nhà ở Premier League mùa này
 
Xét ở mọi phương diện, từ lực lượng, đẳng cấp tới sân bãi, Chelsea đều “ăn đứt” Sunderland. Tuy nhiên, xét về động lực và tham vọng trong giai đoạn cuối mùa, “Mèo đen” chẳng kém gã nhà giàu thủ đô London. Trong thế khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng, thầy trò Gus Poyet chút nữa đánh bại Man City ở Etihad. Còn đêm qua, họ lại tạo nên cơn địa chấn khi kéo sập pháo đài Stamford Bridge, nơi mà Chelsea chưa để thua ở Premier League mùa này.
 
Đây là trận đấu buộc phải thắng của Chelsea nếu họ muốn tiếp tục cuộc đua vô địch với Liverpool. Động lực ấy khiến HLV Mourinho phải tung ra sân đội hình mạnh nhất dù giữa tuần tới, họ phải chạm trán Atletico trong trận lượt đi bán kết Champions League. 
 
Với lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà, Chelsea dễ dàng gây sức ép lên khung thành Sunderland. Kết quả, chỉ sau 12 phút thi đấu, The Blues đã có bàn mở tỉ số với cú đệm bóng cận thành của Samuel Eto’o sau tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái của Willian.
 
Tuy vậy, Sunderland đã chứng tỏ họ là đối thủ cực kì khó chịu với các đại gia Premier League mùa này. Bằng chứng là chỉ sau 6 phút bị dẫn bàn, các vị khách đã gỡ hòa với cú đá bồi của Connor Wickham. Trước đó, thủ thành Petr Cech đã không thể bắt dính bóng trước cú sút xa của Alonso.
 
Sau bàn thua này, Chelsea đã dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của hiệp 1, đội quân áo xanh không thể tìm được bàn thắng thứ 2, phần vì Sunderland chơi co cụm phòng ngự, phần vì các tiền đạo The Blues tỏ ra quá vô duyên.
 
Hiệp 2 diễn biến với kịch bản tương tự khi Sunderland chủ động áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công. Trong thế bế tắc, HLV Jose Mourinho đã phải tung cả Demba Ba, Andre Schurrle và Fernando Torres vào sân. Với sức ép dữ dội, Chelsea đã tung ra tổng cộng 31 cú dứt điểm về phía khung thành Sunderland. Chỉ tiếc rằng thủ thành Mannone của Sunderland đã thi đấu quá ấn tượng với 8 tình huống cứu thua.
 
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Chelsea phải trả cái giá rất đắt ở phút 82. Ở tình huống này, Azpilicueta đã mắc sai lầm tệ hại với pha để mất bóng vô duyên trước khung thành Petr Cech. Tiếp đến, hậu vệ người Tây Ban Nha lại phạm phải một sai lầm khác khi đốn ngã tiền đạo Sunderland trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Mike Dean đã cho Sunderland được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Borini dễ dàng hạ gục Petr Cech giúp Sunderland vượt lên dẫn 2-1.
 
Thầy trò Mourinho tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch
Thầy trò Mourinho tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch
 
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea dồn toàn lực tấn công nhưng vẫn không thể đánh bại thủ thành Mannone. Với thất bại đau đớn này, thầy trò Jose Mourinho đã tự dâng ngai vàng bóng đá Anh mùa này cho Liverpool. Nếu đánh bại Norwich trong trận đấu tối nay, Lữ đoàn đỏ sẽ bỏ xa Chelsea với khoảng cách 5 điểm. Đó là thời cơ vàng để đội bóng thành phố cảng thẳng tiến tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.
 
Đội hình thi đấu 
 
Chelsea: Schwarzer, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic, Willian, Oscar (Ba 59’), Salah (Schürrle 66’), Eto'o (Torres 74’).
 
Sunderland: Mannone, Vergini, Alonso, Brown, O'Shea, Cattermole, Colback, Larsson, Johnson (Giaccherini 66’), Borini, Wickham (Altidore 66’).
 
(Theo VnMedia)