Người Đà Lạt ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup dưới mưa

12:12, 16/12/2018

(LĐ online) - Đà Lạt trời mưa nhẹ kéo dài, nhiệt độ 17 độ C nhưng khoảng 14.000 người yêu bóng đá tại Đà Lạt, các huyện lân cận và du khách đã kéo đến quảng trường Lâm Viên tối nay để cổ vũ đội tuyển Việt Nam mang về chiếc cúp vô địch AFF Cup thứ 2 sau 10 năm chờ đợi.
 

(LĐ online) - Đà Lạt trời mưa nhẹ kéo dài, nhiệt độ 17 độ C nhưng khoảng 14.000 người yêu bóng đá tại Đà Lạt, các huyện lân cận và du khách đã kéo đến quảng trường Lâm Viên tối nay để cổ vũ đội tuyển Việt Nam mang về chiếc cúp vô địch AFF Cup thứ 2 sau 10 năm chờ đợi.
 
Không phụ người hâm mộ cả nước, 90 phút thi đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam khép lại bằng chiến thắng 1-0 đong đầy cảm xúc. Và cùng với cả triệu người dân cả nước, hàng chục ngàn người yêu bóng đá phố núi đêm nay lại có dịp đổ ra đường để ăn mừng.
 
Dưới trời mưa, nhiệt độ khá lạnh nhưng không thể ngăn các CĐV yêu bóng đá thể hiện cảm xúc trong lần tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lịch sử. Ảnh: C.Thành
Dưới trời mưa, nhiệt độ khá lạnh nhưng không thể ngăn các CĐV yêu bóng đá thể hiện cảm xúc trong lần tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lịch sử. Ảnh: C.Thành
 
Cung đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương) tới khu vực Hoà Bình Đà Lạt bỗng chốc kẹt cứng. Tiếng còi thổi vang khắp nơi. Nhiều người mang cả nồi niêu xoong chảo, mô hình khủng long, hóa trang thành siêu nhân mang mặt nạ của các cầu thủ, đốt pháo sáng,…để hòa chung niềm vui trong lúc "đi bão".
 
Công an TP Đà Lạt triển khai hàng trăm chiến sỹ, kết hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, các lực lượng CSCĐ, Cảnh sát 113, dân quân tự vệ,… bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và sau khi trận đấu kết thúc. Đặc biệt là chống tình trạng một số CĐV đua xe, gây rối trật tự và cổ vũ quá khích,...
 
Báo Lâm Đồng xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV Đà Lạt và du khách cổ vũ và ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển. 
 
Mặc dù trời mưa nhưng có khoảng 14.000 CĐV đủ mọi lứa tuổi đã tới quảng trường Lâm Viên cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: C.Thành
 Có khoảng 14.000 CĐV đủ mọi lứa tuổi đã tới quảng trường Lâm Viên cổ vũ tuyển Việt Nam. Cả quảng trường ngợp ô dù, áo mưa, cờ đỏ sao vàng, một hình ảnh cuồng nhiệt chỉ có thể diễn ra với môn thể thao vua.
Ảnh: C.Thành
 
Giây phút người yêu bóng đá ngất ngây khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Việt Nam vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử giải bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: C.Thành
Giây phút người yêu bóng đá ngất ngây khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Việt Nam vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử giải bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: C.Thành
 
Người dân mọi lứa tuổi yêu bóng đá hân hoan trước chiến thắng tại quảng trường Lâm Viên tối qua. Ảnh: C.Thành
Người dân mọi lứa tuổi yêu bóng đá hân hoan trước chiến thắng tại quảng trường Lâm Viên tối qua.
Ảnh: C.Thành
 
Một nhóm CĐV nữ ăn mừng chiến thắng tuyển Việt Nam trước quảng trường Lâm Viên
Một nhóm CĐV nữ ăn mừng chiến thắng tuyển Việt Nam trước quảng trường Lâm Viên. Ảnh: C.Thành
 
Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ Đà Lạt tràn ra đường. Dòng xe nối nhau mang theo cả cup, cờ kèm theo tiếng hô vang huyên náo các tuyến đường trung thành phố
Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ Đà Lạt tràn ra đường. Dòng xe nối nhau mang theo cả cup, cờ kèm theo tiếng hô vang huyên náo các tuyến đường trung thành phố. Ảnh: C.Thành
 
Tới 11h20, lực lượng CSGT vẫn đang làm việc hết công suất để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ách tắc một số tuyến đường chính
Tới 23h40, lực lượng CSGT vẫn đang làm việc hết công suất để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ách tắc
một số tuyến đường chính. Ảnh: C.Thành

* Bảo Lộc đêm không ngủ, cờ đỏ sao vàng tràn ngập khắp đường phố mừng tuyển Việt Nam vô địch
 
Hòa chung với hơn 90 triệu người dân cả nước, suốt đêm nay, hàng ngàn người dân TP Bảo Lộc đang tràn ra đường trên tay cầm cờ đỏ sao vàng, đánh xoong nồi, trống, nâng cao hình ảnh ông Park Hang Seo và hô vang “Việt Nam vô địch”.
 
Trước trận đấu, với màng hình Led 400 inch được lắp đặt tại Quảng trường 28/3, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung tại đây phủ kín cả Quảng trường cổ vũ Đội tuyển Việt Nam. Không khí chiến thắng sôi động phủ kín cả Quảng trường. Khi tiền đạo mũi nhọn Anh Đức ghi bàn, những tiếng reo hò, vổ tay… làm không khí tại Quảng trường 28/3 như nổ tung trong niềm vui chiến thắng.
 
Hiện, các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc đang tràn ngập cờ đỏ sao vàng tung bay ăn mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Trên Quốc lộ 20, do lượng người quá đông khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng, xe cộ kéo đuối nhau hàng km. Chắc chắn đêm nay, với niềm vui chiến thắng, người dân TP Bảo Lộc sẽ có một đêm không ngủ cùng hàng triệu trái tim cả nước hân hoan trong niềm hạnh phúc chiến thắng.
 
Báo Lâm Đồng xin gửi đến độc giả hình ảnh đường phố Bảo Lộc ngập tràn trong niềm vui chiến thắng
 
Người hâm mộ Bảo Lộc phủ kín Quảng trường 28/3 cổ vũ đội tuyển Việt Nam
Người hâm mộ Bảo Lộc phủ kín Quảng trường 28/3 cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: K.Phúc
 
Người hâm mộ Bảo Lộc tới cổ vũ đội tuyển đông nghẹt tại quảng trường 28/3. Ảnh: K.Phúc
Người hâm mộ Bảo Lộc tới cổ vũ đội tuyển đông nghẹt tại quảng trường 28/3. Ảnh: K.Phúc
 
Lắc lư cùng niềm vui chiến thắng
Lắc lư cùng niềm vui chiến thắng. Ảnh: K.Phúc
 
Đường phố Bảo Lộc ngập tràn cờ đỏ sao vàng
Đường phố Bảo Lộc ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Ảnh: K.Phúc
 
Hình ảnh ông Park Hang Seo xuất hiện trên đường phố Bảo Lộc
Hình ảnh ông Park Hang Seo xuất hiện trên đường phố Bảo Lộc. Ảnh: K.Phúc
 
Người dân Đạ Tẻh ăn mừng chiến thắng (Ảnh - Hữu Sang)
Người dân Đạ Tẻh ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hữu Sang

C.THÀNH - K.PHÚC