Lời cảm tạ

11:51, 26/02/2024

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ tới: 
- Hoà thượng viện chủ Chùa Hương Yên, 
- Thầy trụ trì cùng quý Chư tôn thiện đức chùa Phú Hội, 
- Ban Nghi lễ và đào tạo chùa Phú Hội, 
- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, 
- Ban Tang lễ, 
- Quý cơ quan, Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Đức Trọng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ và bà con nhân dân Tổ dân phố 8, thị trấn Liên Nghĩa 
Đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự một cách chu toàn, trang trọng cho Mẹ chúng tôi là: 
- Bà TRƯƠNG THỊ VIỆT HOA – Nhà giáo ưu tú, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức huyện 
- Pháp danh: Nguyên Thùy
- Sinh ngày: 04 - 09 - 1953 (Quý Tỵ) 
- Nguyên quán: Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
- Thường trú: Số 328, Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần vào lúc: 15 giờ 28 ngày 21 tháng 02 năm 2024 (Nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
- Hưởng thọ: 72 tuổi
- An táng tại: Nghĩa trang Phú Hội

Trong thời gian tổ chức tang lễ, gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Đức Trọng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh, các huyện trong tỉnh và các xã, thị trấn trong huyện Đức Trọng. 
Xin cảm ơn Quý lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, viên chức, các thầy cô giáo tại các cơ quan, đơn vị, trường học: Báo Lâm Đồng, Phòng Kinh tế - UBND thành phố Đà Lạt,  Đảng uỷ - Chỉ Huy Trung Đoàn 994, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, Công ty THHH sản xuất Bejo, Trường THCS Trần Phú, Trường Tiểu học Sơn Trung...
Gia đình chúng tôi xin cảm tạ quý ông bà sui gia, thông gia, bà con họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, ở nước ngoài, các tỉnh Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, bà con họ hàng từ Đô Lương, Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Nội, Lâm Đồng, Đắk Lắk đã đến thắp hương, phúng viếng, gửi điện hoa chia buồn và tiễn đưa Mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Phú Hội. 
Gia đình chúng tôi cũng xin biết ơn và tri ân tấm lòng cao cả và sự trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Khoa ung bướu, khoa Thần kinh, Bệnh viên Quân Y 175 - Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong suốt quá trình Mẹ tôi nằm viện điều trị bệnh. 
Những tình cảm trân quý này gia đình xin được khắc cốt ghi tâm! 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình kính mong nhận được sự niệm tình lượng thứ!

Thay mặt Gia đình
Trưởng Nam
Trương Huy Đạt đồng cảm tạ!