Sao không xử sự bằng tình làng, nghĩa xóm?

03:10, 27/10/2010

Gia đình vợ chồng ông Trương Văn Duệ - Vũ Thị Sen và gia đình anh chị Nguyễn Văn Triệu - Nguyễn Thị Nội ở xóm 3, thôn 9, xã mê Linh, huyện Lâm Hà là hàng xóm ở cạnh nhau, cùng đi một con đường do ông Duệ đầu tư ban đầu.

Gia đình vợ chồng ông Trương Văn Duệ - Vũ Thị Sen và gia đình anh chị Nguyễn Văn Triệu - Nguyễn Thị Nội ở xóm 3, thôn 9, xã mê Linh, huyện Lâm Hà là hàng xóm ở cạnh nhau, cùng đi một con đường do ông Duệ đầu tư ban đầu. Do không thống nhất nhau trong góp vốn làm đường, mâu thuẫn hai gia đình ngày càng gay gắt, mặc dù chính quyền thôn, xã đã nhiều lần hòa giải, nhưng không “bên nào chịu bên nào”. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
 
Nạn nhân Nguyễn Thị Nội đang được các bác sĩ tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu vì bị hạ đường huyết và thiếu canxi.
Nạn nhân Nguyễn Thị Nội đang được các bác sĩ tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng cấp cứu vì bị hạ đường huyết và thiếu canxi.

Sáng 21/7/2010 vợ chồng ông Duệ đi công việc đâu về, thấy vợ chồng anh Triệu làm cỏ cà phê phía dưới vườn, bà Sen có lời chửi đổng, anh Triệu lấy điện thoại di động gọi trưởng thôn nhờ lên can thiệp. Con trai ông Duệ thách thức, anh Triệu “tức khí” chạy lên. Từ đó xảy ra xô xát.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Nội bị người nhà ông Duệ  dùng vũ khí đánh “tét đầu”, bị ngất xỉu tại chỗ, bà con lối xóm đến can ngăn, băng bó vết thương cho chị Nội, rồi đưa đến phân viện Nam Ban cấp cứu, sau chuyển lên bệnh viện Đức Trọng, rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, chữa trị. Sau 3 lần tái nhập viện và 2 lần ci - ti, chị Nguyễn Thị Nội vẫn được chẩn đoán “bị chấn động não”, tiếp tục điều trị tại khoa ngoại bệnh viện Lâm Đồng và theo các BS của bệnh viện cho biết, nạn nhân còn phải điều trị dài ngày.

Qua trao đổi, ông Phạm Ngọc Đỉnh - Trưởng Công an xã Mê Linh cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, công an thôn phối hợp với công an xã, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản ban đầu và mời hai gia đình ông Trương Văn Duệ, Nguyễn văn Triệu lên xã hòa giải với tinh thần “tình làng nghĩa xóm”, gia đình ông Duệ lỡ gây thương tích cho chị Nội thì lên bệnh viện thăm hỏi, đền tiền thuốc, thang, chữa trị, nhưng ông Duệ không chịu. Không hòa giải được, Công an xã Mê Linh đã chuyển hồ sơ vụ việc về cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lâm Hà.

Ngày 25/10/2010 làm việc với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Minh Điện - Phó Công an huyện Lâm Hà cho hay: Hiện công an huyện đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ, đồng thời chờ chị Nguyễn Thị Nội điều trị ra viện sẽ có quyết định trưng cầu giám định pháp y để kết luận tỷ lệ thương tật của nạn nhân, làm cơ sở để xử lý các đối tượng có liên quan.

Thiết nghĩ, ông bà đã từng dạy “Bán bà con xa, mua làng giềng gần”, hai gia đình ông Trương Văn Duệ, Nguyễn Văn Triệu đã một thời đã là hàng xóm “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Nay chỉ vì xích mích nhỏ từ việc đóng góp tiền làm đường đi chung, không biết cách dàn xếp êm đẹp, xích mích nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn, dẫn đến xô xát, gây thương tích nặng phải nhờ đến cơ quan pháp luật can thiệp là điều đáng tiếc.
 
HKG