Nỗi đau lớn ở một gia đình

03:11, 14/11/2010

Ở thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) có gia đình anh: Võ Quốc Hùng (1955), chị Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (1958) và con gái Võ Ngọc Hồng Anh (1998). Năm 2004, chị Thuỷ phát hiện ung thư buồng trứng, phải nhập viện Ung bứu TP Hồ Chí Minh để phẫu thuật và trị liệu.

Gia đình anh Võ Quốc Hùng.
Gia đình anh Võ Quốc Hùng.
Ở thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) có gia đình anh: Võ Quốc Hùng (1955), chị Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (1958) và con gái Võ Ngọc Hồng Anh (1998). Năm 2004, chị Thuỷ phát hiện ung thư buồng trứng, phải nhập viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để phẫu thuật và trị liệu. Là gia đình buôn bán tạp hoá, có sổ hộ nghèo nên những tháng ngày chị trị bệnh, chồng chị đã vay Quỹ Tín dụng nhân dân 400 triệu đồng và vay ngoài 200 triệu đồng với lãi suất cao để chạy chữa cho vợ. Anh Hùng thường xuyên có cơn đau thắt tim và bệnh huyết áp cao, đã nhiều lần cấp cứu, điều trị tại bệnh viện địa phương. Vì vậy, gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn chồng chất khó khăn, có lúc tưởng như không vượt qua nổi với số nợ trên 600 triệu đồng.

Qua bài viết này, kính mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình anh Hùng và chị Thuỷ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên. ĐT: 063.3877038 hoặc 0907.550216.

Trang Xuân Chi