Cậu học trò nghèo với niềm khát khao học tập

03:01, 16/01/2011

Trong hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị mắc nhiều bệnh mãn tính, bản thân lại bị bệnh tim, sức khoẻ rất yếu nhưng vượt lên nghịch cảnh, em Nguyễn Tuấn Anh - học sinh lớp 10A5 Trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Cát Tiên) luôn nuôi trong mình một khát khao cháy bỏng: được học, để sau này giúp mẹ và có thể đổi thay được số phận.

Trong hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị mắc nhiều bệnh mãn tính, bản thân lại bị bệnh tim, sức khoẻ rất yếu nhưng vượt lên nghịch cảnh, em Nguyễn Tuấn Anh - học sinh lớp 10A5 Trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Cát Tiên) luôn nuôi trong mình một khát khao cháy bỏng: được học, để sau này giúp mẹ và có thể đổi thay được số phận.
 
Tuấn Anh cùng mẹ bóc vỏ hạt điều.
Tuấn Anh cùng mẹ bóc vỏ hạt điều.

Căn nhà nho nhỏ của hai mẹ con cậu học trò nghèo Nguyễn Tuấn Anh nằm sâu trong ngõ xóm của thôn Cát Lương 2, xã Phước Cát 1. Nhà chỉ vỏn vẹn 30m2, phương tiện sinh hoạt rất đơn sơ. Thường chỉ có hai mẹ con Tuấn Anh ở căn nhà này. Ngoài chị gái, Tuấn Anh còn có một anh trai nữa nhưng cả hai anh chị của Tuấn Anh phải đi làm ăn xa.

Lớn lên trong tuổi thơ buồn, đầy cực nhọc, cha bỏ đi lấy vợ khác từ khi Tuấn Anh tuổi mới lên 5. Một mình mẹ tảo tần nuôi ba chị em Tuấn Anh khôn lớn chỉ bằng công sức làm thuê cuốc mướn. Nhận biết hoàn cảnh éo le như thế, Tuấn Anh luôn nỗ lực học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Cũng bởi quá cực nhọc khi nhà chỉ có duy nhất hai sào đất vừa ruộng vừa vườn, mỗi năm trồng được hai vụ lúa mà phải nuôi ba con nhỏ, nên sau những năm tháng bươn chải, giờ đã bước vào tuổi già, mẹ Tuấn Anh lại lâm nhiều căn bệnh mãn tính: sỏi thận, viêm khớp, viêm gan, viêm giác mạc mắt.

Năm học lớp 9, Tuấn Anh thường bị ngất xỉu. Bác sĩ xác định em bị bệnh tim. Vậy là, khó khăn chồng chất khó khăn. Cả hai mẹ con đều bệnh, không tiền chữa chạy, rau cháo qua ngày. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ấy, Tuấn Anh lại càng khát khao hơn, muốn được học, được vươn lên...

Có một kỷ niệm không thể quên, mỗi khi nhắc đến cả hai mẹ con đều rưng nước mắt. Đó là lần mẹ đã phải cắt tóc để bán lấy tiền cho Tuấn Anh đóng học phí. Tan giờ học, về nhà thấy mẹ “xuống” tóc, Tuấn Anh oà khóc nức nở. Trái tim nhỏ bé của cậu học trò nghèo khi ấy đã thật sự đau thắt vì tấm lòng của mẹ, vì hoàn cảnh cơ cực của gia đình mình.

Những giờ nghỉ học, Tuấn Anh ở nhà giúp mẹ công việc đồng áng, chăn bò giúp chị gái và cùng mẹ cần mẫn bóc vỏ hạt điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, làm thật chăm chỉ, hai mẹ con Tuấn Anh cũng chỉ bóc được 5 kg hạt điều và chỉ vỏn vẹn được 20 nghìn đồng. Mẹ con tằn tiện chi tiêu, “giật gấu vá vai”, cơm rau đạm bạc qua ngày. Thế mà, suốt những năm học tiểu học và trung học cơ sở, Nguyễn Tuấn Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Bởi trong hoàn cảnh ấy, “Em chỉ biết học thật tốt để không phụ công khó nhọc của mẹ và để nuôi dưỡng một ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ!” - Tuấn Anh tâm sự.

Để chắp cánh cho ước mơ ấy, cậu học trò nghèo Nguyễn Tuấn Anh rất cần sự chia sẻ, cưu mang giúp đỡ của mọi người và những tấm lòng nhân ái, thương yêu.

Ngân Hậu