Đạ Tẻh, xao xuyến sắc màu trên đường 30.4

10:04, 26/04/2011

(LĐ online) - Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã rất có lý khi chọn con đường trung tâm nhất, dài nhất và đẹp nhất của thị trấn miệt quê Đạ Tẻh để đặt tên là đường “30.4”. Và, càng có lý hơn khi trên con đường ấy, các nhà quy hoạch chọn hai loài hoa có màu tím và màu vàng để trồng hai bên đường – hoa bằng lăng tím và hoa điệp vàng.

(LĐ online) - Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh đã rất có lý khi chọn con đường trung tâm nhất, dài nhất và đẹp nhất của thị trấn miệt quê Đạ Tẻh để đặt tên là đường “30.4”. Và, càng có lý hơn khi trên con đường ấy, các nhà quy hoạch chọn hai loài hoa có màu tím và màu vàng để trồng hai bên đường – hoa bằng lăng tím và hoa điệp vàng.

Cái lý để trồng bằng lăng và điệp vàng trên đường 30.4 thị trấn Đạ Tẻh là ở chỗ: Không như nhiều loài hoa khác nở đúng vào dịp xuân, hoa điệp và hoa bằng lăng lại chọn khoe sắc vào đầu hạ, đúng vào dịp 30.4.

Những ngày cuối tháng tư này, đi trên đường 30.4 Đạ Tẻh, hẳn không ai không xao xuyến khi nghĩ về những sắc màu, đặc biệt là hai sắc màu tím và vàng, của một thị trấn vùng quê như Đạ Tẻh. Ở thị trấn nhỏ xinh ấy, hẳn mai này sẽ có rất nhiều câu chuyện đáng để kể về hai sắc tím và vàng của bằng lăng và điệp. Đó hẳn sẽ là những câu chuyện sẽ được phát nguồn từ thế hệ sinh ra sau 1975 nơi miền đất mới Đạ Tẻh!
 
 Trên đường 30.4, bên này là điệp vàng và bên kia là bằng lăng tím làm rực cả một góc trời.
Trên đường 30.4, bên này là điệp vàng và bên kia là bằng lăng tím làm rực cả một góc trời.
Một góc tịnh
Một góc tịnh

Khắc Dũng