Xin cứu giúp một thanh niên lâm trọng bệnh

02:04, 12/04/2011

Từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, cao 1m 65 và cận nặng 65 kg, gần ba năm nay, anh Hồ Văn Dũng, sinh năm 1983, ngụ tại thôn Tân Bình, xã Tân Thành (huyện Đức Trọng) lâm căn bệnh vô cùng nan y: vẩy nến đa khớp khiến thân hình trở thành tiều tụy, khô đét, chỉ còn 34 kg (ảnh), từng ngày từng giờ chống chọi với lưỡi hái tử thần lơ lửng trên đầu.

Anh Hồ Văn Dũng.
Anh Hồ Văn Dũng.
Từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, cao 1m 65 và cận nặng 65 kg, gần ba năm nay, anh Hồ Văn Dũng, sinh năm 1983, ngụ tại thôn Tân Bình, xã Tân Thành (huyện Đức Trọng) lâm căn bệnh vô cùng nan y: vẩy nến đa khớp khiến thân hình trở thành tiều tụy, khô đét, chỉ còn 34 kg (ảnh), từng ngày từng giờ chống chọi với lưỡi hái tử thần lơ lửng trên đầu.

Mặc dù được gia đình, đơn vị tận tình đưa đi các bệnh viện lớn cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo nên tây y đành bó tay. Để duy trì sự sống mong manh với chút hy vọng nhỏ nhoi giành lại sự sống cho con, ông Hồ Đức Cát, một nông dân nghèo 73 tuổi đã bán tất cả những tài sản có giá trị trong nhà để có tiền điều trị thuốc nam cùng các thứ thuốc y học dân tộc cổ truyền, mỗi khi được ai chỉ dẫn tới những thầy thuốc giỏi. Nhìn người cha tuổi thất thập “cổ lai hy” còm cõi đằng đẵng mấy năm trời thức khuya dậy sớm chăm con bệnh hoạn, chẳng ai cầm được nước mắt.

Hiện tại, mỗi ngày phải chi phí tới 500.000 đồng thuốc gia truyền và các dịch vụ chữa trị như bấm huyệt, châm cứu, tắm thuốc v.v…, khiến gia đình ông Cát ngày càng khánh kiệt. Nếu ngừng thuốc vai ngày, anh Dũng có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.

Rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái, từ thiện giang tay cứu giúp, hỗ trợ tài chính cho gia đình để anh Dũng có cơ may thoát bệnh hiểm nghèo, trở về với cuộc sống.

NGUYỄN TIẾN ĐẠT