Người đàn ông mang khối u nặng trên 80kg

06:06, 16/06/2011

(LĐ online) - Đó là anh Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ 26/30 Xuân An – P3, TP Đà Lạt). Vì mắc phải căn bệnh lạ anh phải mang trên mình một khối u nặng trên 80kg trong suốt gần 10 năm qua.

 

(LĐ online) - Đó là anh Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ 26/30 Xuân An – P3, TP Đà Lạt). Vì mắc phải căn bệnh lạ anh phải mang trên mình một khối u nặng trên 80kg trong suốt gần 10 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Cho Con đang chăm sóc cho con
Bà Nguyễn Thị Cho Con đang chăm sóc cho con
Mẹ anh Hải, bà Nguyễn Thị Cho Con (61 tuổi) cho biết: Hải là con thứ tư trong một gia đình có 5 anh chị em. Khi chào đời anh cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên khi lên 4 tuổi thì chân phải của anh bắt đầu có những dấu hiệu mỗi ngày một lớn đến mức không bình thường. Năm lên 17 tuổi, cái chân của anh Hải đã nặng đến 25kg nên gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng các bác sỹ vẫn không tìm ra được bệnh.

Vì không thể đi lại, buộc gia đình phải cầu cứu các bác sỹ giúp đỡ cắt bỏ cái chân quá khổ này, được một thời gian, năm 2001, đoạn chân còn lại tiếp tục to ra... Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thêm phần không biết hỏi ai nên cứ để khối u ngày càng phát triển bao kín cả phần mông và lưng. Đến nay đường kính của khối u mà anh Hải phải mang trên người đã lên đến trên 1,17m, và nặng hơn 80kg; mọi sinh hoạt cá nhân đều buộc phải trông chờ vào bà mẹ già 61...  

Hình 5 – Cán bộ chữ thập đỏ phường 3 đến thăm và động viên anh Hải
Cán bộ chữ thập đỏ phường 3 đến thăm và động viên anh Hải.
Bà Con nói trong nước mắt: “Những lúc trái gió trở trời nó đau nhức, la hét và chỉ biết uống thuốc giảm đau. Còn giấc ngủ của cũng khó khăn hơn người khác, phải ngủ như con ếch (ngủ ngồi - Pv) bởi khối thịt vướng víu không thề trở người hay di chuyển được nên thương đến đứt ruột...”.

Bản thân anh Hải giờ đây chỉ ngồi một chỗ nên nguyện vọng và cũng là mơ ước đến cháy bỏng là được các đơn vị, nhà hảo tâm, nhà khoa học nào đó giúp đỡ về tài chính hay phẫu thuật cắt bỏ được khối u để anh có thể đi lại, tự chăm sóc cho mình mà không phải phụ thuộc vào mẹ già./.

 

Tin ảnh Thụy Trang