Tự ý lấp mương thoát nước, một khu dân cư bị ngập

02:06, 26/06/2011

Ngày 23/6/2011, đường dây nóng Báo Lâm Đồng nhận được tin báo của bạn đọc về việc nhà cửa và vườn tược của nhiều hộ dân ở xóm 5, thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc) bị ngập. Nguyên nhân do một hộ dân tại đây đã tự ý lấp mương thoát nước đã có từ trước.

Ngày 23/6/2011, đường dây nóng Báo Lâm Đồng nhận được tin báo của bạn đọc về việc nhà cửa và vườn tược của nhiều hộ dân ở xóm 5, thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc) bị ngập. Nguyên nhân do một hộ dân tại đây đã tự ý lấp mương thoát nước đã có từ trước.

Sau khi nhận được tin báo, phóng viên Báo Lâm Đồng đã kịp thời có mặt tại khu vực nói trên. Gặp cơn mưa lớn, gia đình anh Phạm Văn Hòa bị ngập nặng nhất, nước tràn vào nhà, vật dụng phải kê lên cao.
 
Nhà anh Hòa đã bị ngập như thế này mỗi khi trời mưa to!
Nhà anh Hòa đã bị ngập như thế này mỗi khi trời mưa to!

Qua lời anh Hòa, mưa liên tục gần một tuần nay khiến nước ngày càng dâng cao và tràn cả vào nhà. Đây không phải là lần đầu tiên nhà anh bị ngập, mà từ năm ngoái, khi lô đất phía sau nhà anh Hòa được một người tân Tâm mua. Do ông Tâm lấp đường mương thoát nước đi ngang vườn, khu vực này đã bị ngập. Bà con đã nhiều lần trao đổi với ông Tâm phải khơi thông lại đường mương thoát nước, nhưng ông chỉ hứa và càng ngày đắp đất cao hơn. “Không chỉ nhà ở, mà cả giếng nước và nhà vệ sinh cũng bị ngập nước, khiến mọi sinh hoạt của gia đình gặp khó khăn. Đứa con nhỏ 3 tuổi của tôi khi qua chỗ nước ngập nước đã bị trượt gãy chân phải bó bột!..” -  anh Hòa bức xúc, cho hay.

Không riêng nhà anh Hòa, nước cũng mấp mé nền nhà của một số hộ dân khác và có khoảng 5 – 6 ha chè, cà phê của 8 hộ dân bị ngập nặng. Ông Phạm Văn Tình (có 2,5 sào cà phê tại khu vực này) cho biết: “Năm trước, nước ngập hơn 1 sào cà phê khiến cho năng suất giảm. Năm nay, vườn cũng bị ngập nước, cây cà phê đã vàng úa lá và rụng trái, khả năng mất trắng là rất lớn!”. Theo ông Tình, bản thân ông và nhiều hộ dân đã làm đơn gởi đề nghị Ban nhân dân thôn và UBND xã cả năm ngoái và năm nay, đơn nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì!

Làm việc với Trưởng thôn Ánh Mai 3, ông Nguyễn Văn Hiền cho chúng tôi biết: Năm ngoái, khi nhận được đơn của bà con, cán bộ xã và thôn đã vào tận nơi để xem xét. Tuy nhiên, khi đó nước đã hết ngập và không xác định được cụ thể đoạn mương bị lấp nên phải đợi ngập mới giải quyết được(!?).
Trước tình hình ngập úng, vào chiều 24/6, UBND xã Lộc Châu đã triệu tập cuộc họp với các hộ dân ở khu vực này. Cách giải quyết của UBND xã là yêu cầu ông Tâm phải có trách nhiệm khơi thông lại con mương cũ hoặc đào một đường mương khác để thoát nước cho dân. Thiết nghĩ, việc đó cần phải thực hiện gấp rút, không thể chần chờ và kéo dài được, bởi vì không chỉ sinh hoạt của người dân ở đây gặp khó khăn mà cây trồng đang có nguy cơ hư hại nặng!

ĐÔNG ANH