Khốn khổ vì công trình “trùm mền”

02:07, 07/07/2011

(LĐ online - Nắng bụi, mưa bùn, mặt đường thì biến thành ao tù… bởi công trình nâng cấp QL27 “trùm mền” lâu nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

(LĐ online - Nắng bụi, mưa bùn, mặt đường thì biến thành ao tù… bởi công trình nâng cấp QL27 “trùm mền” lâu nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
   
Quốc lộ 27 là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh duyên hải miền Trung với Lâm Đồng và Đắk Lắk. Tuy nhiên, con đường này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm qua, gây trở ngại cho việc lưu thông.

Cuối năm 2008, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã triển khai đầu tư nâng cấp đoạn từ TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến ngã 3 Finom (Đức Trọng, Lâm Đồng), công trình có tổng vốn đầu tư trên 960 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2011. Thế nhưng đến nay, do thiếu vốn nên công trình đã ngừng thi công dù còn dang dở khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, nhất là đoạn qua địa bàn huyện Đơn Dương.

Phóng viên baolamdong.vn vừa thực địa và ghi lại những hình ảnh của cung đường “đau khổ” này.
 
Xe “bơi” trên quốc lộ - đoạn qua xã Lạc Lâm, Đơn Dương
Xe “bơi” trên quốc lộ - đoạn qua xã Lạc Lâm, Đơn Dương
Đường trông như ruộng
Đường trông như ruộng
Cống đang “bẫy” người đi đường trên quốc lộ
Cống đang “bẫy” người đi đường trên quốc lộ
Đèo Ngoạn Mục thi công dang dở gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông
Đèo Ngoạn Mục thi công dang dở gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông
Đám cưới cũng gặp khổ vì đường sá.
Đám cưới cũng gặp khổ vì đường sá.


Phóng sự ảnh: Thuỵ Trang