Cháu bé lâm bệnh rất đáng thương tâm

02:08, 04/08/2011

Do bệnh tình hiểm nghèo, khối u mắt phải to, ngày 24/5/2011, Bệnh viện đã xử lý bỏ tiếp mắt phải. Hiện cháu đã hỏng cả 2 mắt và không nhìn thấy gì cả.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai ở tại khu tập thể Nhà máy chè 1/5, thuộc tổ 8, khu phố 4, phường B’Lao (thành phố Bảo Lộc) sinh được 2 cháu: Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 2006) và Nguyễn Anh Đức (sinh năm 2009).

Cháu Nguyễn Anh Đức
Cháu Nguyễn Anh Đức
Vào đầu tháng 10/2010, khi phát hiện cháu Đức mắt bị kém thị lực, không nhìn thấy rõ, vợ chồng chị đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ kết luận là cháu Đức bị bệnh “ung thư nguyên bào võng mạc”. Ngày 20/10/2010, Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ mắt trái. Sau đó, cháu được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị, cứu chữa mắt phải. Tuy nhiên, do bệnh tình hiểm nghèo, khối u mắt phải to, ngày 24/5/2011, Bệnh viện đã xử lý bỏ tiếp mắt phải. Hiện cháu đã hỏng cả 2 mắt và không nhìn thấy gì cả.

Từ khi cháu Nguyễn Anh Đức lâm bệnh, vợ chồng chị Mai đã tìm mọi cách để lo chữa bệnh cho cháu. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cả 2 vợ chồng đều là công nhân. Chị Mai phải xin nghỉ việc để lo chăm sóc cháu trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Do phải tiếp tục điều trị bệnh lâu dài, hiện gia đình chị Mai không còn khả năng xoay xở ra tiền bạc để lo thuốc men cho cháu. Trước tình huống éo le như vậy, vợ chồng chị Mai rất tha thiết mong mỏi được sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể ở địa phương và tấm lòng hảo tâm của quý bà con, cô bác, các tổ chức từ thiện xã hội gần xa.

Quý vị có lòng thương giúp đỡ cháu Đức, xin liên hệ với chị Mai theo địa chỉ nói trên hoặc qua số điện thoại 0121.8638505 - 0633.733001 hoặc Báo Lâm Đồng (8 Quang Trung, thành phố Đà Lạt) hoặc Văn phòng Thường trú Báo Lâm Đồng khu vực phía Nam (17 Nguyễn Công Trứ, phường II, thành phố Bảo Lộc).

XUÂN LONG