Thiếu nữ có khối u che khuất mặt

03:10, 20/10/2011

Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến nay đã được 22 năm, nhưng chưa một ngày Kiều Thị Mỹ Dung, tổ 1, thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt được sống thanh thản. Một khối u lớn mọc ngay mắt phải đã cướp đi khuôn mặt xinh xắn của người con gái đang độ tuổi xuân thì.

Mỹ Dung bên cha mẹ
Em Mỹ Dung
Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến nay đã được 22 năm, nhưng chưa một ngày Kiều Thị Mỹ Dung, tổ 1, thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt được sống thanh thản. Một khối u lớn mọc ngay mắt phải đã cướp đi khuôn mặt xinh xắn của người con gái đang độ tuổi xuân thì.
 
Suốt 22 năm qua, Kiều Thị Mỹ Dung phải sống chung với một khối u ác tính ngay trên khuôn mặt. Hàng ngày, khối u này vẫn tiếp tục lớn lên khiến khuôn mặt của em bị biến dạng nặng. Chị Nguyễn Thị Xuân Huyền - mẹ của Dung cho biết: Khi mới sinh ra, Mỹ Dung đã phải chịu nhiều đau khổ. Cơ thể chỉ nặng 1,5kg, đôi mắt lại to nhỏ không đều nhau, thế nhưng, cả nhà ai cũng nghĩ đó là khuyết tật bình thường, tuy có ảnh hưởng tới thẩm mỹ của khuôn mặt sau này nhưng cũng không đến nỗi nào. Có ai ngờ, chính sự không bình thường của đôi mắt đó đã báo hiệu một điều bất an.

Đến khi Dung được 3 tháng tuổi thì khuôn mặt bỗng nhiên méo xệch, một khối u nhỏ gần mí mắt xuất hiện. Từ đó, khối u bướu này lớn rất nhanh, chảy xệ thành nhiều lớp và đến nay đã che gần hết khuôn mặt. Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, phải làm thuê để kiếm sống qua ngày nhưng từ khi biết con mang bệnh, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Huyền đã đưa con đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn, nhỏ tại TP.HCM. Thế nhưng, đi đến đâu, gia đình chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Theo các bác sĩ, khối u trên khuôn mặt Mỹ Dung không thể phẫu thuật vì đây là một khối u ác tính, nếu phẫu thuật sẽ đe dọa đến tính mạng. Hiện nay, ngoài khối u lớn trên mặt, cơ thể của Mỹ Dung đang xuất hiện rất nhiều khối u nhỏ, đặc biệt ở hai cánh tay. Các u này hiện tiếp tục lớn dần. Bố mẹ Dung cho biết, em rất đau đớn mỗi khi trở trời. Những ngày trời nắng to, Dung đau đầu như búa bổ, nằm li bì trong giường. Chị Huyền nói: “Nếu ở đâu chữa được bệnh cho con dù phải chết tôi cũng cố gắng đưa con đi điều trị, còn căn nhà gỗ này với hai sào đất tôi cũng bán”.

Kinh tế khó khăn, con lâm bệnh hiểm nghèo, hiện gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Huyền đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với chị Nguyễn Thị Xuân Huyền, theo địa chỉ: tổ 1, thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Điện thoại: 0986660541

NGÔ KHẮC LỊCH